Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
QPR 2-3 Liverpool: 7 phút đau tim
Minh Tâm • 22:36 ngày 19/10/2014
Liverpool đã chơi một trận đấu kém thuyết phục. Thế nhưng họ vẫn giành chiến thắng với tỷ số 3-2, nhờ 2 pha đá phản lưới nhà của QPR.
    BÀN THẮNG
    QPR: Vargas (87’, 90’+2)
    Liverpool: Dunne (67’ phản lưới), Coutinho (90’), Caulker (90+5 phản lưới)

    VIDEO: QPR 2-3 Liverpool

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trước khi bước vào vòng 8 Premier League, QPR đã trải qua 4 trận đấu liên tiếp không biết tới chiến thắng. Thế nhưng, đội bóng đang đứng ở cuối BXH này lại gây ra vô số khó khăn cho Liverpool. 

    Loạt trận của ĐTQG mới đây dường như đã bào mòn thể lực của các chàng trai áo đỏ. Kết quả là họ bước vào chuyến làm khách của QPR với vẻ mệt mỏi và rời rạc. Cầu thủ Liverpool thi đấu tốt nhất ở trận này hẳn là thủ môn Simon Mignolet. Người gác đền này đã có vô số pha bay lượn trước cầu môn. Thế nhưng, phải chờ tới sự trợ giúp của thần may mắn Mignolet mới giữ được sạch lưới khi bước vào giờ nghỉ. Sự vật vờ của cả hàng thủ đội khách đã tạo điều kiện cho các cầu thủ QPR thoải mái bắn phá. Chỉ riêng trong hiệp 1, Leroy Fer đã 2 lần đưa bóng chạm xà ngang Liverpool. 

    Riêng Fer (phía trên bên phải) đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn

    Không chỉ lỏng lẻo trong phòng ngự, Liverpool còn kém sắc sảo ở những khâu kết thúc. Trong đó, Mario Balotelli là người gây thất vọng nhất. Tiền đạo người Italia quá ham sút, ngay cả khi không ở trong tư thế thuận lợi. Thống kê cho thấy, anh đã tung ra tổng cộng 7 cú sút nhưng có tới 5 trong số đó đi không chính xác. Thậm chí ngay cả khi đứng trước khung thành đã bỏ trống, Balotelli cũng đưa bóng vọt xà ngang từ cự ly gần.

    Thế trận tấn công của Liverpool chỉ được cải thiện sau khi HLV Brendan Rodgers đưa Philippe Coutinho vào sân. Chỉ một phút sau, đội bóng vùng Merseyside có được bàn mở tỷ số. Glen Johnson căng ngang vào trung lộ khiến Richard Dunne của QPR lóng ngóng đá phản lưới.


    Dunne phá bóng về lưới nhà

    Kể từ đây, trận đấu diễn ra sôi động với một màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Kịch tính được đẩy đến mức cao trào trong thời gian cuối. Phút 87, Eduardo Vargas gỡ hòa 1-1 cho QPR. Phút 90, Coutinho đưa Liverpool vươn lên dẫn 2-1. Đến phút bù giờ thứ 2, lại là Eduardo Vargas gỡ hòa 2-2. Nhưng rồi phút bù giờ thứ 5, phút cuối cùng của trận đấu, tỷ số 3-2 đã được ấn định cho Liverpool khi đến lượt Steven Caulker đá phản lưới.

    Thắng lợi nghẹt thở trước QPR giúp Liverpool có thêm 3 điểm quý giá. Song về mặt lối chơi cũng như phong độ của nhiều cá nhân lại đem đến nỗi thất vọng. Việc phải cần đến 2 pha đá phản lưới của đối phương mới đánh bại được một đội bóng cuối bảng đem đến cho HLV Brendan Rodgers nhiều nỗi lo hơn là niềm vui.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    QPR: McCarthy; Onuoha (Phillips, 45’), Dunne, Caulker, Isla; Suk-young, Sandro (Traore, 60’), Fer, Henry; Austin, Zamora (Vargas, 79’).

    Liverpool: Mignolet; Johnson, Lovren, Skrtel, Enrique; Gerrard, Can (Allen, 66’), Henderson; Lallana (Coutinho, 66’), Sterling (Kolo Toure, 90’+6), Balotelli.



    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội