Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Quà Noel bất ngờ cho Tim Sherwood
Minh Nguyên • 05:37 ngày 25/12/2013
Trận đầu dẫn dắt Tottenham, Tim Sherwood cùng Spurs bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Trận thứ hai là một chiến thắng, và bấy nhiêu là đủ để Sherwood từ vai trò tạm quyền được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Tottenham, không chỉ hết mùa này!
    VỚI LEVY, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ!
    Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy vốn nổi tiếng hay có những quyết định gây sốc. Sau khi dẫn dắt Tottenham cán đích trong Top 4 Premier League lần thứ 2 sau 3 năm, Harry Redknapp nhận lệnh… sa thải từ Levy. Vì vậy, việc Andre Villas-Boas bị Levy đuổi cổ sau khi Tottenham bị Man City và Liverpool “hạ nhục” chẳng có gì bất ngờ. Nhưng ai cũng sốc khi chủ tịch Spurs bổ nhiệm Tim Sherwood làm HLV trưởng của đội chủ sân White Hart Lane.

    Thế là các nhà cái và những CĐV khỏi đoán già đoán non xem liệu ai giữa những cái tên nổi tiếng Fabio Capello, Louis van Gaal, Juergen Klinsmann sẽ dẫn dắt Tottenham. Cuối cùng, người được chọn là HLV tạm quyền Tim Sherwood.

    Sherwood từng khoác áo Tottenham 4 năm, sau khi treo giày đã có 5 năm góp mặt trong BHL Spurs. Về lý thuyết, một người như thế là giải pháp an toàn và hợp lý. Nhưng điều bất thường là Sherwood được “quà Giáng sinh” bất ngờ từ “ông già Noel” Levy chỉ sau 2 trận dẫn dắt Tottenham với kết quả không mấy thuyết phục. Spurs bị đối thủ yếu West Ham đánh bại 2-1 trên sân nhà, bỏ lỡ cơ hội vào bán kết Cúp Liên đoàn. Tiếp đó, họ thắng Southampton với tỷ số sát nút 3-2 ở Premier League. Chính Sherwood cũng thừa nhận “tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, chỉ biết tôi sẽ cống hiến 100% sức lực cho đội trong từng trận đấu mà tôi là quyền HLV trưởng”. Nghĩa là, ngay cả đương sự cũng… không hiểu vì sao được bổ nhiệm.


    Daniel Levy thường có những quyết định gây sốc

    Lý do hợp logic là Tottenham không thể thuyết phục Capello (đang dẫn dắt ĐT Nga), Van Gaal (ĐT Hà Lan) và Klinsmann (ĐT Mỹ) thả mồi bắt bóng, từ bỏ công việc ổn định đến với một đội bóng như một món lẩu thập cẩm!

    Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Tottenham phải lập tức bổ nhiệm Sherwood, trong khi vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Thông thường, họ phải để HLV này chứng tỏ mình rồi quyết định gỡ mác “tạm quyền” cũng chưa muộn. Nhưng như đã nói, Levy là người cứ thích là làm.

    “Rất tiếc, những người lập dị không phải ai cũng là Steve Jobs, nghĩa là trong những kẻ lập dị chỉ có vài thiên tài, còn lại là những kẻ điên rồ” là bình luận của cây bút John Leicester (hãng tin AP) về vụ Levy bổ nhiệm Sherwood. Thậm chí, hợp đồng của cựu tiền vệ này được ký đến hết mùa 2014/15 chứ không chỉ là mùa này. Nghĩa là nếu sa thải Sherwood trước thời hạn, Spurs sẽ phải bồi thường.
    Nhưng tại sao họ lại tự lấy dây buộc mình? Vì Levy là… Levy!

    KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT
    Với Sherwood, tất nhiên là không có gì để mất, vì ông được nhiều hơn những gì mong đợi. Bóng đá Anh đang thiếu HLV trẻ tài năng, nhưng đừng vội hy vọng nhiều ở Sherwood bởi ông chưa có thành tích gì về huấn luyện. Trong vai trò cầu thủ, Sherwood từng vô địch Premier League cùng Blackburn năm 1995, nhưng trong đội bóng đó ông không phải là ngôi sao hàng đầu. Tóm lại, cựu tiền vệ từng 3 lần khoác áo ĐT Anh này chỉ thuộc dạng trung bình khá.

    Rõ ràng, lý lịch của Sherwood từ khi còn là cầu thủ đến HLV không chói lọi, tất nhiên cũng không đủ sức thu phục những ngôi sao hiện tại của Tottenham như Eriksen, Lamela, Paulinho, Soldado, Adebayor… Họ, trong tư cách cầu thủ, có trọng lượng hơn hẳn Sherwood, nên mới có tin nội bộ cho hay một cầu thủ giấu tên của Spurs (bị nghi là thủ môn Hugo LLoris) đã nói: “Sherwood làm HLV nghĩa là Tottenham... không có HLV!”.

    Sao cũng được, Sherwood cứ đường ta nấy tiến, còn các CĐV của Tottenham vô cùng hồi hộp vì nguy cơ đã rối lại thêm rối đã hiện rõ trước mắt. Sau khi AVB bị sa thải, hàng loạt cầu thủ Tottenham muốn ra đi, không hẳn vì bất đồng với Sherwood mà đơn giản là không muốn ở lại một CLB mà hai nhân vật then chốt về chuyên môn (HLV trưởng Sherwood và GĐTT Franco Baldini) bất đồng sâu sắc.

    Rất mừng cho Gareth Bale là anh đã rời Tottenham, nhưng cũng vì ngôi sao Xứ Wales này được Real Madrid mua với giá kỷ lục mùa Hè vừa qua (91 triệu euro) mà Levy đưa về White Hart Lane một loạt tân binh, để tất cả rối tinh rối mù.

    Và bây giờ, hãy cứ cầu nguyện Sherwood sẽ đột ngột thành công trong vai trò tướng dẹp loạn, hoặc lính chữa cháy, hoặc cascadeur. Hên xui!

    Sherwood thiết quân luật
    Mới lên nắm quyền, Sherwood đã lập thiết quân luật, phạt 2 ngôi sao đi tập muộn. Chưa hết, hai tân binh Etienne Capoue và Lewis Holtby cũng vừa bị ông đẩy xuống đội U21 Spurs mà chưa rõ lý do. Danny Rose đã lên tiếng ca ngợi vụ này và tin tưởng ở Sherwood, nhưng chỉ mỗi hậu vệ vốn chẳng có “số má” gì ở Spurs ủng hộ HLV này là quá ít.

    10 năm, 7 HLV
    Không đến nỗi là lò xay HLV như Chelsea, nhưng Tottenham cũng có tới 7 HLV trong 10 năm qua, gồm David Pleat, Jacques Santini, Martin Jol, Juande Ramos, Harry Redknapp, Villas-Boas và Tim Sherwood. Đó là chưa kể, bộ đôi Clive Allen và Alex Inglethorpe đã có 2 lần tạm quyền vào các năm 2007 và 2008.

    TIM SHERWOOD
    Sinh ngày:
    6/2/1969 (44 tuổi)
    Vị trí khi chơi bóng: Tiền vệ
    CLB từng thi đấu: Watford (32 trận); Norwich City (71); Blackburn (246); Tottenham (93); Portsmouth (30); Coventry City (11).
    Danh hiệu: Vô địch Premier League 1994/95; Đội hình tiêu biểu Premier League 1994/95.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội