Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Radamel Falcao: Nỗi buồn Mãnh hổ
Trần Minh • 13:35 ngày 01/04/2015
Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới Premier League đang diễn ra hết sức quyết liệt. Màn tranh đua ấy có cái tên đã cũ như Kun Aguero, cái tên mới như Diego Costa lẫn cái tên không ai ngờ đến như Harry Kane, nhưng không có cái tên mà rất nhiều người kỳ vọng: Mãnh hổ Radamel Falcao.
    Phải chăng vì chất lượng các tiền đạo Premier League mùa này quá cao khiến cho Mãnh hổ Falcao không thể nhe nanh múa vuốt? Không phải. Bởi vì luận về kỹ năng săn bàn của một trung phong, nếu Falcao đứng thứ nhì thì cũng không có ai dám tự hào đứng nhất. Vậy thì điều gì đang tạo sự khác biệt giữa Falcao và những chân sút đang dẫn đầu kia?

    Câu trả lời là cuộc cải tổ của Man United. Cuộc cải cách ấy đã khiến cho những hảo thủ hàng đầu như Juan Mata, Angel di Maria hay cả Wayne Rooney gặp nhiều khó khăn. Nhưng từng bước từng bước một, HLV Louis van Gaal đang đưa mọi thứ trở lại trật tự vốn có. Rooney và Mata đã chơi hay, có lẽ thời gian tới sẽ đến lượt Di Maria và Falcao.

    Falcao là dạng cầu thủ sinh ra để được phục vụ. Cần phải gạt anh ra khỏi mọi sơ đồ chiến thuật để anh toàn tâm vào nhiệm vụ ghi bàn. Đấy là dạng cầu thủ kiểu như Ruud van Nistelrooy hay Pippo Inzaghi ngày trước, tức là cả trận có thể mất tích, nhưng có thể xuất hiện để định đoạt trận đấu bất kỳ lúc nào.

    Và để một cầu thủ như thế có thể phát huy hết tác dụng, đội bóng cần phải có một lối chơi đã được định hình. Rừng nào cọp nấy, khi Mãnh hổ đã thông thuộc địa hình của khu rừng mà nó trú ngụ, sự đáng sợ của nó sẽ tăng lên gấp bội. Mang con hổ sang một mảnh rừng mới lạ, đang... tái quy hoạch lại cây cối, nó sẽ trở thành... con mèo.


    Mùa này, Falcao đích thị là một con mèo. Mặc dù kỹ thuật dứt điểm của Falcao vẫn ở trình độ rất cao (60% cú sút của anh trúng đích, cao nhất Man United), nhưng sự thay đổi xoành xoạch từ đội hình, lối chơi, chiến thuật khiến Falcao gặp rất nhiều khó khăn. Anh không còn được tự do di chuyển, anh giẫm chân lên vị trí của các đồng đội. Không có được một tư thế chuẩn bị tốt, động tác vồ của Mãnh hổ cũng mất đi nhiều uy lực.

    Nhưng hổ vẫn là hổ. Hãy nhìn xem Falcao đã làm được gì khi được trả về đội tuyển Colombia, nơi anh đã quá quen thuộc với cách chơi và những đồng đội xung quanh? Chỉ trong vòng có 5 ngày dự các trận giao hữu quốc tế, Falcao đã ghi được 3 bàn, bằng đúng số bàn mà anh ghi cho M.U suốt 5 tháng trước đó. Vâng, đối thủ chỉ là những đội yếu như Bahrain hay Kuwait, nhưng ai cũng thấy rõ một điều: sự tự tin của Falcao hoàn toàn khác với sự ủ dột của chính anh tại M.U.

    Với pha ghi bàn vào lưới Kuwait, Falcao cũng vươn lên trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển Colombia với 24 bàn. Thống kê cụ thể: 13 bàn chân phải, 5 bàn chân trái, 5 phạt đền và 1 đánh đầu, tức là rất toàn diện. Khi Falcao còn khoác áo Atletico, nhiều nhà chuyên môn uy tín tại Tây Ban Nha còn đề cử anh cho danh hiệu Quả bóng vàng. Không thể chỉ vì một chấn thương mà Falcao lại “cùn” đi nhanh đến như vậy.

    Falcao vừa làm một động thái rất “đáng ngờ”. Anh nhấp vào nút “follow” trên trang Twitter của Real Madrid rồi lập tức hủy đi. Có thể đó là một phút yếu lòng của Falcao trước tình hình bi đát tại M.U (người ta nói anh đã... khóc thút thít khi bị đày xuống đá với lứa U21 của M.U). Nhưng động tác “unfollow” của Falcao cũng cho thấy anh quyết tâm sẽ lấy lại tên tuổi của mình ngay tại Manchester này.

    Van Gaal, hãy cứu lấy một tài năng!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay