Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Raheem Sterling: Niềm hy vọng sụp đổ của The Kop
19:28 ngày 19/05/2015
Kỳ vọng nhiều, để bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Đó có lẽ là tâm trạng chung của các CĐV Liverpool, khi hay tin tài năng trẻ sáng giá nhất của họ - Raheem Sterling - nhất quyết đòi ra đi khi TTCN mùa Hè mở cửa trở lại.
    Nếu có một ai đó xứng đáng bị gọi là “Bé hư” vào thời điểm hiện tại ở Liverpool, người đó phải là Sterling, chứ không phải là Mario Balotelli như cách mà nhiều người vẫn quen miệng. Thực ra, dù không ngổ ngáo thể hiện ra ngoài một cách lộ liễu như Balotelli, nhưng Sterling lại “hư ngầm”: Hút shisha, “bay đêm”, lươn lẹo với HLV rằng mệt mỏi để được nghỉ đá, quan hệ lăng nhăng. Điều quan trọng hơn cả, rằng mới chỉ đang ở những năm tháng đầu của tuổi 20, Sterling đã bị quá nhiều cám dỗ.

    Sterling nên nhớ rằng việc anh có thể bùng nổ ở mùa giải năm ngoái, là nhờ chất xúc tác từ tập thể. Khi đó, Steven Gerrard vẫn đang là đầu tàu của The Kop, cho đến trước cú trượt chân định mệnh trong trận đấu với Chelsea, khiến Liverpool một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch Premier League. 

    Khi đó, Daniel Sturridge không dính chấn thương dài hạn như ở mùa giải năm nay, và khi đó, họ còn Luis Suarez - một trong những chất men say đắm nhất mà người Liverpool từng sở hữu trong đội hình. Còn hiện tại, trong khi Suarez đã ra đi, Sturridge đang vật lộn với chấn thương dài hạn, còn Gerrard đã xác định tương lai ở MLS, Liverpool không còn là chính họ, và cả Sterling cũng vậy.


    Không Suarez và Sturridge, Sterling cũng mất luôn phong độ

    Khi Steven Gerrard ngậm ngùi cùng những giọt nước mắt chia tay các CĐV Liverpool trên sân Anfield vào cuối tuần qua, người ta đã nghĩ đến Sterling - viên gạch đầu tiên mà Brendan Rodgers cùng các cộng sự có thể nhặt lên và đặt nền móng cho một thế hệ mới. Chỉ tiếc rằng Sterling đã không nhìn ra được tương lai dành cho anh, nơi vẫn còn có những Sturridge, Jordan Henderson, Philippe Coutinho và Emre Can - những cái tên hoàn hảo để “chắp cánh” cho sự nghiệp của cầu thủ này. 

    Ở tuổi 20, Jamie Carragher và Gerrard sẵn sàng thi đấu nhiều vị trí khác nhau ở Liverpool để tìm kiếm cơ hội cho riêng mình và trau dồi kinh nghiệm. Còn ở tuổi 20, Sterling lại phản bội lòng tin của NHM The Kop.

    Câu chuyện về tiền bạc có thể không phải vấn đề ở trường hợp của Sterling, mà là danh hiệu và cơ hội được chơi bóng tại Champions League. Nhưng nếu chiếu vấn đề theo hướng này, có thể thấy tầm nhìn của Sterling lại trở nên quá đỗi hạn hẹp. Ở bất kỳ đâu, muốn giành cúp, phải chơi tốt. 

    Liverpool đã chơi trồi sụt tại Champions League mùa này, nơi Sterling cũng chẳng làm được gì. Có điều gì đảm bảo rằng nếu tới với Real Madrid hay Chelsea, Sterling sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn? Đó là chưa kể đến những sự cạnh tranh và áp lực thi đấu kinh hồn ở các đội bóng lớn.


    Sterling khiến những ngày cuối của Gerrard ở Liverpool trở nên u ám

    Tiếc cho Sterling thì ít mà giận cầu thủ này thì nhiều. Những ngày cuối cùng của Gerrard tại Anfield có lẽ sẽ bớt buồn hơn nếu không có những thông tin tiêu cực về Sterling đang lan tràn trên các mặt báo Anh. Niềm hy vọng của các CĐV Liverpool đã thực sự sụp đổ. 

    Cũng chỉ mong rằng Sterling sẽ không có một ngày phải nhìn lại mọi thứ để rồi tiếc nuối về quyết định quá chóng vánh này...
    Minh Đức • 19:28 ngày 19/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay