Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man xanh lên đỉnh cùng Mahrez, M.U chạnh lòng nhìn Sanchez
Hà Trang • 11:10 ngày 10/11/2018
Những gì Alexis Sanchez thể hiện trong 10 tháng ở Man United không bằng những gì Riyad Mahrez làm trong... 10 trận ở Man City. Một con số biết nói và Pep Guardiola phải cảm ơn định mệnh của mình.
    Khi Sanchez quay ngắt 180 độ, đổi ý chuyển đến Old Trafford thay vì Etihad vào đầu năm nay, Guardiola chết đứng như Từ Hải. Bất chấp mọi đãi ngộ hậu hĩnh mà Man City đưa ra, Sanchez vẫn khước từ và chuyển đến nơi có đãi ngộ... cao hơn.

    Kế hoạch A không thành, Pep buộc phải chuyển về phương án B xưa cũ. Cái tên Mahrez được nhắc lại, lần này chắc chắn hơn. Sau cuộc thương lượng kéo dài, Man City biến Mahrez trở thành cầu thủ châu Phi đắt nhất lịch sử khi chuyển vào tài khoản Leicester tới 60 triệu bảng. Nếu chỉ tính kinh tế đơn thuần, so với cái giá 0 bảng mà M.U có được Sanchez, Man City đã lỗ quá nặng.

    Nhưng cuộc đời như một hộp socola, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ lấy được viên vị gì. Kể cả đó có là một viên socola đắng, nó chưa chắc đã không ngon.

    Những ngày đầu mới về Etihad, Mahrez gặp không ít trục trặc. Anh có khuynh hướng trì hoãn những quả tạt khi có cơ hội, liên tục xoay, lắc, đảo chân rồi biến tình huống trở nên vô hại. Những pha bóng cá nhân của Mahrez được đánh giá rất cao ở Leicester nhưng trong một tập thể mới có hàng tá cầu thủ đẳng cấp thế giới, anh tự biến mình thành kẻ ngoài cuộc.


    Dẫu vậy, trong con mắt của Guardiola, Mahrez đáng khen hơn đáng chê, bởi anh "dũng cảm để chơi bóng theo cách của mình" và "không chịu một chút áp lực nào". Quả vậy, chỉ sau vài lời uốn nắn của Pep, Mahrez trở lại hình ảnh đáng sợ như thời ở King Power.

    Bắt đầu từ chiến thắng 5-0 trước Cardiff, nơi Mahrez vào sân từ ghế dự bị và ghi liền 2 bàn thắng trong 20 phút cuối trận, anh dần trở thành trụ cột nơi hành lang phải. 

    Tính ra sau 14 trận trên tất cả các đấu trường, tiền vệ người Algeria ghi được 5 bàn và đóng góp 3 kiến tạo. Trong đó, nổi bật là bàn thắng duy nhất của Mahrez ngay phút thứ 6 giúp Man City vượt qua Tottenham ngay tại London cách đây hơn 1 tháng.

    Tấn công đã tốt, Mahrez còn rất chịu khó lui về phòng ngự. Trong 2 mùa giải trước khi chuyển sang Man City, Mahrez là cầu thủ chạy cánh thu hồi bóng nhiều nhất Ngoại hạng Anh. Đến Etihad, anh tiếp tục thói quen này khi có trung bình 7 lần giành lại quyền kiểm soát bóng sau mỗi 90 phút.

    Châm biếm thay, Mahrez có vẻ hợp với Jose Mourinho hơn là Sanchez. Nhưng biết sao được, định mệnh có cách tính của mình và viên socola của Pep hay Mourinho ngon hơn sẽ được định đoạt vào trận đại chiến tối mai.

    Man City vs M.U: Chủ nhà không hiếu khách
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội