Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Roberto Martinez: “Ẩn số” của giải Ngoại Hạng
Dũng Lê • 14:37 ngày 04/12/2013
Không thể phủ nhận tài năng của người đã dẫn dắt một đội bóng nhỏ lên ngôi vô địch cúp FA, nhưng cũng không thể không nghi ngờ khi đội bóng ấy lại phải... xuống hạng trong mùa giải ấy. Martinez là “thiên thần” hay “quỉ dữ”?
    Moyes ổn định, Martinez thất thường
    Những người hâm mộ của giải Ngoại Hạng hẳn không thể phủ nhận một điều: Dưới thời của David Moyes, Everton luôn là một trong những đội bóng khó chịu nhất. Lối chơi đơn giản và không mang nhiều màu sắc nhưng vô cùng hiệu quả và kỷ luật đã khiến cho không ít “đại gia” phải ngã ngựa. Cứ như thế, suốt hơn một thập kỷ qua, họ lừ lừ trong vai trò của một tảng đá xanh sẵn sàng khiến bất kỳ đội bóng lớn nào cũng phải e ngại.

    Đây chính là một nét để chứng minh cho tài năng của Moyes, người được chọn để kế thừa Sir Alex Ferguson tại Manchester United sau này. Ông tạo ra sự ổn định ở cấp độ cao cho một đội bóng vốn quen cảnh túng thiếu nghèo nàn.

    Roberto Martinez lại là một người rất khác. Giống như hình ảnh của công tố viên Harvey Dent – “Người hai mặt” trong tập truyện tranh Người Dơi lừng danh, ông mang tới cả những nét tích cực và tiêu cực, thể hiện rõ nét nhất tại Wigan mùa giải 2012/13.



    Không “hai mặt” sao được khi Martinez tạo dựng nên một đội bóng tuy yếu về nhân sự nhưng lại cực kỳ độc đáo về mặt chiến thuật. Ông là người duy nhất áp dụng sơ đồ 3 trung vệ tại giải Ngoại Hạng và thậm chí là 3-4-3 - mẫu sơ đồ đòi hỏi tư duy chiến thuật vô cùng phức tạp.

    Ông đã thành công, chí ít là ở điểm phát huy những sức mạnh ít ai ngờ tới ở CLB nhỏ này. Khả năng truyền lửa của Martinez cũng được đánh giá cao khi ông đưa Wigan tiến sâu vào đấu trường cúp FA trước khi giành luôn ngôi vô địch, vượt qua ông lớn Manchester City ở chung kết.

    Tuy nhiên cũng không thể quên rằng, chính sự phức tạp của sơ đồ 3-4-3 và triết lý bóng đá kiểu Marcelo Bielsa đã khiến cho Wigan hụt hơi về đường dài. Sự đột biến không được xây dựng trên nền tảng ổn định nên không quá ngạc nhiên khi họ thường xuyên để mất điểm tại giải Ngoại Hạng và xuống hạng cùng cúp bạc FA.



    Nếu có một tiêu chí để đánh giá về chất lượng huấn luyện, hẳn sẽ không ai đánh giá cao bảng thành tích có phần “lên voi xuống chó” này, khi mà tiêu chí phấn đấu của một đội bóng nhỏ luôn là trụ hạng và xây dựng đội bóng theo hướng ổn định.

    Martinez liệu đã hơn Moyes?
    Kể từ ngày chuyển tới Everton, một CLB tầm cỡ hơn hẳn so với Wigan, dường như vị HLV người Tây Ban Nha đã có những thay đổi, ít nhất về cách giữ gìn tính ổn định trong đội bóng. Ông mang tới những triết lý bóng đá hoàn toàn khác biệt so với người đồng nghiệp Scotland khi biến tập thể Everton thô cứng thành một đội bóng trọng sự chủ động, thường xuyên dâng cao pressing và mọi vị trí đều sẵn sàng luân chuyển bóng liên tục nhằm kiểm soát thế trận. Tuy nhiên có những điều đã thay đổi trong cách vận hành CLB của Martinez.

    Điều này thể hiện qua cách cầm quân của ông thời gian qua. Không có chỗ cho những sự liều lĩnh, Everton “thà hòa còn hơn thua” và cho tới nay chỉ một lần chịu thất bại – ít nhất tại giải Ngoại Hạng. Hàng thủ đã quá quen thuộc với bộ ngũ Tim Howard – Phil Jagielka – Sylvain Distain – Seamus Coleman – Leighton Baines, những cái tên phía trên cũng không còn quá khó để đoán trước.



    Nhưng liệu điều này có thực sự hợp lý? Bởi trong trường hợp một trong những mắt xích này trục trặc (chấn thương, sa sút phong độ...) thì liệu những cái tên dự bị có thể gánh vác trọng trách khi đã quen với việc ngồi xem hơn là vận động? Mới nhất, trung vệ John Heitinga đã đánh tiếng muốn ra đi để được đá chính (anh chưa có lần ra sân nào mùa giải này). Baines cũng mới gặp chấn thương và liệu Bryan Oviedo có thể thay thế anh là một dấu hỏi lớn.

    Thử thách đang ở trước mắt Martinez. Đường dài mới biết ngựa hay, nhưng cũng có thể sẽ khiến cho những sự yếu đuối bộc lộ...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội