Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Robin van Persie: Người Hà Lan sẽ lại “bay”?
Việt Cường • 08:09 ngày 01/12/2014
Nếu vấn đề duy nhất của Robin van Persie là niềm tin, như HLV Louis van Gaal khẳng định, thì các CĐV của M.U có cơ sở để tin rằng “siêu tiền đạo” đã mang về cho họ danh hiệu vô địch Anh thứ 20 đang trở lại.
    BÀN THẮNG GIẢI TỎA
    Robin van Persie bước vào trận đấu với Hull City trong tâm trạng hết sức nặng nề. Việc anh có mặt trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ thậm chí còn là điều gây ngạc nhiên. Trước đó, đã có những thông tin nói rằng HLV Van Gaal sẽ loại Van Persie để trao cơ hội cho tiền đạo trẻ James Wilson, người mà trong 15 phút cuối trận gặp Arsenal đã làm được còn nhiều hơn cả những gì Van Persie làm trong 75 phút trước đó. Màn trình diễn của Van Persie trong 75 phút ấy, với chỉ 13 pha chạm bóng, thực ra, là màn trình diễn tệ nhất của một cầu thủ M.U trong hơn 10 năm trở lại đây! 

    Với việc Falcao đã trở lại sau chấn thương, trận đấu với Hull có thể xem là cơ hội cuối mà Van Gaal trao cho Van Persie. Thật may cho tiền đạo người Hà Lan, may cho Van Gaal, và may cho chính M.U, chân sút 31 tuổi đã không để cơ hội ấy trôi qua trong tiếc nuối. Trong 70 phút có mặt trên sân, Van Persie tạo ảnh hưởng rõ ràng lên lối chơi của Quỷ đỏ. Chính anh đã làm tường để Rooney nâng tỉ số lên 2-0. Và chính anh đã khép lại chiến thắng thứ 3 liên tiếp của M.U ở phút 66 với một pha ra chân không thể cản phá từ ngoài vòng cấm.


    MÙA GIẢI GIỜ MỚI BẮT ĐẦU?
    Khi chỉ trích phong độ ghi bàn của Van Persie - người chỉ có 3 bàn trong 11 trận ở Premier League trước cuộc đối đầu Hull - người ta hoặc vô tình hoặc cố tình quên mất anh bước vào mùa giải này trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Chỉ thấy người ta nói Van Persie đã qua thời đỉnh cao, còn khuyên M.U sớm bán anh đi, chứ không thấy ai nói tới việc anh trở lại trong tình trạng mệt mỏi sau một kỳ World Cup căng thẳng. Cũng không thấy ai phân tích việc bỏ kỳ tập huấn đầu mùa ảnh hưởng tiêu cực như thế nào với các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ “tuổi băm” như Percy.

    Nhưng dù thế nào, Van Persie cũng không thể bám vào những lý do ấy để “tậm tịt” mãi. Bây giờ đã là tháng 12 rồi. Quá trình “tái hòa nhập” khó khăn đến mấy thì cũng phải qua. Van Gaal dù có ưu ái đồng hương đến mấy thì cũng không thể che chở cho anh mãi được. Trong khi không quá coi trọng việc Van Persie chạm bóng quá ít ở trận đấu với Arsenal, HLV người Hà Lan vẫn phải thừa nhận anh ghi bàn chưa đủ nhiều. Nhiệm vụ của một tiền đạo là ghi bàn. Khi không ghi bàn, sự tự tin của anh ta sẽ biến mất, và tài năng cũng vì thế dần dần thui chột.

    Đẳng cấp của Van Persie, rõ ràng, không thể biến mất chỉ sau một đêm. Nó chỉ tạm thời bị “ẩn” đi, dưới những bước chạy thiếu tự tin của chủ nhân. Bây giờ, sau một bàn thắng, lại còn là một bàn thắng đẹp, sự tự tin ấy sẽ trở lại, và đẳng cấp sẽ lại sáng lòa?

    Bao giờ cho tới... ngày xưa!
    Dù đã có dấu hiệu tìm lại phong độ, Van Persie sẽ còn phải cố gắng rất nhiều mới mong tìm lại được phong độ xuất sắc mà anh thể hiện ở mùa giải đầu tiên khoác áo M.U.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội