Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Rooney đã khiến Oezil im hơi lặng tiếng
CHIÊU VĂN • 19:43 ngày 11/11/2013
Wayne Rooney đã không có những kỷ niệm đẹp trong các cuộc đối đầu với Mesut Oezil. Nỗi buồn sầu thảm ở Bloemfontein tại World Cup 2010 là không thể nào quên, ngoài ra anh còn bị bỏ rơi trên ghế dự bị khi Man United bị Real Madrid loại khỏi Champions League mùa trước.
    Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi ở trận Man United đánh bại Arsenal ở Old Trafford với tỷ số tối thiểu vào đêm qua. Với lối chơi xông xáo và hiệu quả, Rooney đã thực sự làm lu mờ Oezil, cầu thủ gây thất vọng nhất bên phía Arsenal trong màn so tài nặng về thể lực điển hình kiểu Anh.

    Trước trận, Oezil đã tuyên bố Arsenal sẽ tới Old Trafford để “tận hưởng niềm vui”, nhưng rốt cuộc đã không có niềm vui nào chờ anh ở đó. Tại "Nhà hát của những giấc mơ", Oezil chơi lặng lẽ, thiên về tư duy và sự khéo léo, còn Rooney lại hoạt động không biết mệt mỏi mệt mỏi.

    Mesut Oezil

    Ngay từ đầu, Rooney đã tỏ ra rất quyết tâm và trận đấu khép lại với một pha vào bóng quyết liệt hơn mức cần thiết dẫn tới việc tiền đạo tuyển thủ Anh phải nhận thẻ vàng. Sự cố gắng, khát khao và tham vọng là những điều mà Oezil không thiếu, nhưng sức mạnh, chất cơ bắp và những bước chạy không mệt mỏi, thậm chí là như điên cuồng, thì lại chỉ có ở Rooney.

    Thống kê sau trận cho thấy, Rooney đã chạy gần 11 km, tức là chỉ kém có một mình Aaron Ramsey). Mặc dù vậy, "gã Sherk chắc chắn là người hoạt động tích cực nhất trên sân, bởi không như Ramsey, anh chơi ở vị trí tiền đạo chứ không phải tiền vệ.

    Trong khi đó, với Oezil, chỉ có sự thất vọng ở trận đấu lớn nhất của anh cho Arsenal tính tới thời điểm này. Tuyển thủ Đức đá chính ngay đằng sau Olivier Giroud trong một vị trí đối xứng chính xác với vị trí của Rooney. HLV Wenger muốn Oezil gây khó dễ cho trung vệ đội trưởng của Man United là Nemanja Vidic. Nhưng rốt cuộc Oezil lại tỏ ra khá mờ nhạt trong hiệp 1, anh lùi quá sâu lại gần Ramsey, tạo ra cảm giác về một cuộc rút lui và đầu hàng.

    Wayne Rooney

    Oezil đã làm tốt hơn trong hiệp 2 khi chơi lệch hơn sang cánh phải. Anh thực hiện cú sút thật sự đầu tiên về phía khung thành Arsenal sau một giờ thi đấu, qua đó phần nào chứng tỏ được giá trị của bản hợp đồng khiến Pháo thủ phải tiêu tốn tới 42,5 triệu bảng. Mặc dù vậy, Oezil cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc.

    Hết trận, Oezil đã đi thẳng vào đường hầm dẫn ra sân ngoài sân mà không vẫy tay chào các CĐV Arsenal. Tất nhiên, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ không thể vui khi lép vế hoàn toàn so với Rooney, cầu thủ được xem khắc tinh của Arsenal từng nhiều lần bị anh qua mặt trong quá khứ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội