Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sai một ly, đi một dặm
• 07:06 ngày 05/01/2015
Chelsea và Man City như cặp anh em song sinh cùng dẫn đầu BXH Premier League, giống hệt từ điểm, hiệu số, trận thắng, hòa, thua. Lẽ ra, đã không có sự trùng hợp thú vị ấy nếu Jose Mourinho không đi một nước cờ định mệnh.
    Quá kiêu hãnh và quá tự tin vào nhận định của chính mình, nên Mourinho xem như đã “biếu không” Frank Lampard cho Man City. Thống kê cho thấy nếu không có Lampard và những bàn thắng siêu quan trọng của cựu cầu thủ Chelsea này, giờ đây Man City đã kém Chelsea 7 điểm. Mọi thứ kết thúc, gần như là chắc chắn!

    Cho dù Mourinho không cản Lampard khoác áo một CLB Anh sau khi rời Chelsea, ông cũng có thể buộc Lampard chấp nhận một điều kiện: không được chống lại Chelsea, nghĩa là không được ra sân ở một trận đấu có The Blues.
    Nếu vậy, Lampard đã không thể gỡ 1-1 cho Man City trước Chelsea, hệ quả là Chelsea có 3 điểm còn Man City trắng tay, tiếp theo rất có thể đã là một loạt hiệu ứng bất lợi cho Man City và rất có lợi cho The Blues. Sức ép tinh thần và điểm rơi phong độ chưa tới, Man City rất dễ đánh mất chính mình rồi buông súng sớm sau khi thua Chelsea (thực tế là hoà, nhờ Lampard). 

    Sai một ly đi một dặm. Một cú sốc mang tên Lampard, nhưng liệu có là sốc khi Mourinho vẫn không thừa nhận mình sai?


    Thời này, sốc là chuyện nhỏ. Các cửa hàng thời trang thi nhau giảm giá siêu sốc không cần đợi đến mùa lễ hội, mà giảm giá quanh năm. Rồi các cửa hiệu kính cùng nhau quảng cáo sốc: ở đâu rẻ hơn trả lại tiền, giá ở đây chỉ bằng 50% thị trường! 

    Nghe, thấy nhiều rồi quen, rồi không còn thấy sốc nữa. Thói quen đôi khi là sự lặp lại vô cùng nguy hiểm, vì những sai lầm lại được khoác lên mình chiếc vỏ đúng đắn. Như Mourinho và trường hợp Lampard. Một triệu quyết định đúng nhưng chỉ cần một quyết định sai cũng có thể khiến tất cả công sức đổ sông đổ biển. Diego Costa, Fabregas và Matic bừng sáng, Terry hồi xuân, Courtois xứng đáng “đá đít” Cech, bấy nhiêu có thể không đủ khoả lấp những trò du kích phá đám của “nội gián” Lampard trong màu áo đối thủ Man City. 

    Đừng tin nếu Manuel Pellegrini nói “tôi thấy trước những gì diễn ra khi chiêu mộ Lampard”. Đôi khi, hay không bằng hên. Nhưng Man City không chỉ có may mắn khi vô địch Anh 2 lần trong 3 mùa gần đây, và mùa này có thể lập kỷ lục 3 lần vô địch Premier League chỉ sau 4 mùa bóng. 

    Từng chi tiết nhỏ, từng động thái tưởng chừng không đáng chú ý thậm chí là vặt vãnh có thể đem lại khác biệt vô cùng lớn. Tất nhiên cuộc so tài tay đôi Chelsea – Man City không chỉ có câu chuyện Lampard. Còn có 1.001 câu chuyện khác mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể biết, hiểu và thán phục những gì Pellegrini – Man City cùng Mourinho – Chelsea đã phải trải qua để có được như ngày hôm nay. 

    Đó là gì? Là 18 đội bóng còn lại của Premier League phải nhìn Chelsea và Man City trong ánh mắt ganh tị và thậm chí là sốc. Những đội bóng lớn đủ khả năng chi tiền mạnh chẳng kém ai như M.U sẽ phải tự đặt câu hỏi vì sao Man City và Chelsea làm được mà mình không làm được. The Blues gây sốc khi làm mới gần 40% đội hình xuất phát, Man City cũng gây sốc khi… gần như không thay đổi gì. 

    Sốc như thế, mới đáng gọi là sốc, đáng theo dõi và dĩ nhiên là rất đáng khen ngợi.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay