Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Saido Berahino: Chuyện cổ tích từ Burundi đến Wembley
19:52 ngày 07/11/2014
Saido Berahino, tiền đạo của West Brom là một “cánh chim lạ” trong thành phần ĐT Anh cho chiến dịch vòng loại EURO 2016 sắp tới. Ít ai biết được, để có cơ hội tỏa sáng tại Wembley, Berahino đã phải trải qua một tuổi thơ đầy giông bão.
    Sự nghiệp của Berahino gần như là một câu chuyện cổ tích cho những cậu bé nghèo khó ở châu Phi. “Đó là một trải nghiệm nhiều cảm xúc cho tôi. Nếu được chọn để chơi cho ĐT Anh, tôi sẽ chơi bóng bằng cả trái tim mình”, tiền đạo của Berahino nhấn mạnh tới từng âm tiết khi trả lời phỏng vấn của cánh báo chí.

    Berahino vẫn luôn nói rằng anh nợ nước Anh và bóng đá Anh, bởi anh đó là nơi anh đã bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình. Sinh ra ở Burundi, một đất nước nghèo khó nhỏ bé vùng Đông Phi, đôi khi lại rung chuyển bởi những cuộc nội chiến và tranh chấp, Berahino sớm phải đối mặt với tương lai đầy bất định. Quả bóng đầu tiên mà anh sở hữu là một mớ những chiếc túi nylon được vo tròn và buộc chặt với nhau.


    Berahino (7) trong màu áo đội trẻ Anh

    Một cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của cha Berahino, và khiến cả gia đình gồm mẹ anh và các chị gái anh phải ly tán và trốn chạy đến nước Anh. Nhưng Berahino không đi cùng họ, và phải một thân một mình cập bến xứ sương mù. Sau đó, anh được đưa vào trại tế bần, trong khi vẫn chưa biết tung tích gia đình ở đâu. Chỉ khi những kết quả kiểm tra DNA được xác nhận, Berahino mới tìm thấy được mẹ và các chị gái, và rồi được chuyển đến thành phố Birmingham để đoàn tụ với họ.

    Trên thực tế, Hodgson biết đến Berahino khi ông là HLV của West Brom trong 15 tháng từ tháng 2/2011. Chính Hodgson đã đã chọn Berahino lên tập cùng đội một West Brom, sau khi cầu thủ này gây ấn tượng với các đội trẻ và đội dự bị của đội bóng này. Tiền đạo gốc Phi này được đem đi cho mượn trong phần lớn mùa giải 2011/12, với điểm đến là Northampton Town tại giải Hạng 3 và Brentford tại giải Hạng 2, tiếp đó là Peterborough United tại giải Hạng 1 vào mùa 2012/13, trước khi “đủ lông đủ cánh” để cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình của West Brom từ mùa giải năm ngoái 2013/14.


    Berahino gửi thông điệp tới người cha đã qua đời

    Berahino có một cú hat-trick cho West Brom trong lần đá chính đầu tiên trước Newport County tại Cúp Liên Đoàn, nhưng điểm nhấn phải là bàn thắng ấn định thắng lợi cho đội nhà trước M.U ngay tại Old Trafford vào ngày 28/9/2013. Ở mùa giải năm nay, dù West Brom đã bỏ ra 10 triệu bảng để đem về tiền đạo Ideye Brown từ Dynamo Kiev, nhưng Berahino vẫn chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của mình và tiếp tục lĩnh xướng hàng công của đội nhà. Anh đá chính trong cả 10 trận đã qua của West Brom tại Premier League, ghi 7 bàn thắng. Ngoài ra, Berahino còn gây ấn tượng trong màu áo U21 Anh.

    Berahino cho biết, việc anh được triệu tập lên ĐT Anh là nhờ những sự hy sinh và yêu thương vô bờ từ mẹ anh, bà Liliane. “Để lớn lên và trưởng thành là điều không dễ dàng. Tôi cũng không phải là một đứa bé dễ nuôi và dễ bảo, nhưng Mẹ luôn ở bên tôi”, Berahino nói. Những chật vật và khó khăn đã lùi về quá khứ, bây giờ là lúc Berahino cho thấy giá trị và tiềm năng lớn của mình.

    Sơ yếu lí lịch

    Họ tên: Saido Berahino
    Ngày sinh: 04/08/1993
    Nơi sinh: Bujumbura, Burundi
    Chiều cao: 1m80
    Vị trí chơi bóng: Tiền đạo
    Số áo đang mặc: 18

    Các CLB trong sự nghiệp:

    2011-hiện tại: West Brom
    2011-2012: Northampton Town (cho mượn)
    2012: Brentford (cho mượn)
    2012: Peterborough United (cho mượn)

    Những dấu mốc trong sự nghiệp:
    - Sinh ra ở Burundi. Đến nước Anh vào năm 10 tuổi cùng mẹ và các chị gái. Gia đình chỉ đoàn tụ sau những xét nghiệm DNA.

    - Gia nhập lò đào tạo trẻ West Brom cho cầu thủ dưới 12 tuổi. Ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào mùa Hè năm 2011.

    - Lần đầu tiên đại diện cho nước Anh ở đội U16, là thành phần đội U17 vô địch châu Âu vào năm 2010, và góp mặt trong cùng đội U20 tại VCK World Cup U20 ở Colombia.

    - Có trận đấu chuyên nghệp đần tiên với Northampton vào tháng 10/2011, trước khi chuyển đến Brentford.

    - Lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của đội U21 Anh trước U21 Phần Lan vào năm 2012, sau đó nhận thẻ vàng vì đã cởi áo ăn mừng, để lộ dòng chữ “RIP, love u dad” (tạm dịch: Hãy yên nghỉ nhé, ba yêu), tưởng nhớ người cha đã qua đời tại cuộc nội chiến ở Burundi.


    Minh Đức • 19:52 ngày 07/11/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay