Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sản phẩm tồi, tính thương mại cao
• 06:53 ngày 08/09/2014
Nghịch lý, nhưng đôi khi vẫn là sự thật. ĐT Anh thi đấu kém cỏi ở các giải lớn, nhưng thường được chú ý đặc biệt. Đây là một đội tuyển lạ đời, thường có cầu thủ giỏi nhưng hễ đến EURO hay World Cup là “xìu”. Một thời, Tây Ban Nha hay Liên Xô là những đội mạnh bị cho là “gà rù” ở những giải lớn. Thật ra, số 1 cho tiêu chí đó chính là tuyển Anh.
    Bây giờ, có một thay đổi, đáng buồn là đi theo chiều hướng tiêu cực. Số nhân tài đỉnh cao của bóng đá Anh ngày một hiếm, đến nỗi người ta phải trao băng thủ quân cho Wayne Rooney, trong khi niềm hy vọng số 1 của Tam sư không phải Wayne Rooney mà là cầu thủ mới 19 tuổi Raheem Sterling. Danny Welbeck vốn chưa bao giờ là sao nhưng lại là niềm hy vọng lớn của tuyển Anh trước trận gặp Thụy Sỹ, lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy Tam sư xuống cấp đến mức nào! 

    Ấy vậy mà đội tuyển Anh đã, đang và sẽ tiếp tục được nói đến như là hiện tượng ồn ào dư luận, cho đến khi đội bóng này bị loại chính thức ở một giải lớn. Vì sao? Bóng đá Anh là sản phẩm của thời đại tân kỳ, nơi mà doanh số dành cho marketing một bộ phim bom tấn đôi khi còn vượt quá doanh số làm phim. Ví dụ: phim John Carter chi phí cho marketing là 250 triệu USD, trong khi chi phí sản xuất phim chỉ 200 triệu USD. 

    Một chiến dịch quảng cáo hiệu quả sẽ đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, bất chấp sản phẩm không được như những lời lẽ có cánh trong các mẫu quảng cáo siêu sáng tạo và ấn tượng. Bóng đá Anh thành công là nhờ công tác truyền hình, thương mại cực tốt liên quan đến Premier League mà nhờ đó tuyển Anh được hưởng lây về mức độ chú ý.



    Phận tầm gửi của Tam sư (ăn theo Premier League) sẽ còn làm hại đội tuyển xứ sương mù nếu LĐBĐ Anh (FA) không thay đổi mạnh mẽ và tìm được lối thoát cho đội bóng từng vô địch World Cup 1966 và vào bán kết World Cup 1990. Đó là những thành tích tuyệt vời nhất mà tuyển Anh từng có trong lịch sử, nhưng cùng có điểm chung là ra đời trước kỷ nguyên Premier League. 

    Giải Ngoại hạng Anh là số 1 hành tinh với doanh số cao gấp nhiều lần giải tiếp theo (La Liga) là nhờ ban tổ chức Premier League tự tìm ra lối đi cho chính mình, từ đó giải ra đời vào năm 1992. Trải qua hơn 2 thập kỷ của Premier League, số cầu thủ Anh chơi bóng ở giải này giảm dần theo thời gian, bây giờ chỉ còn xấp xỉ 1/3. Chưa hết, điều đáng lo là bây giờ Ngoại hạng Anh không còn những danh thủ Anh ở đẳng cấp hàng đầu châu lục hoặc thế giới như trước đây có Alan Shearer, Paul Ince, Michael Owen,  David Beckham, Rio Ferdinand, Sol Campbell, Gary Neville, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, John Terry, Ashley Cole… 

    Có bột mới gột nên hồ, cái vỏ bọc hào nhoáng của đội tuyển Anh cuối cùng cũng sẽ chỉ là niềm vui giả tạo và không thể kéo dài mãi nếu Tam sư chỉ được chú ý không phải vì kết quả đáng nể về chuyên môn (lần chót cách đây đã 13 năm, khi Anh thắng Đức 5-1 tại Berlin) mà vì những trò thối của những cậu bé hư hỏng như Jack Wilshere hoặc sự nuông chiều quá mức của FA đãi ngộ các tuyển thủ Anh ở các giải lớn. Bí ẩn hay có thể xem là hết thuốc chữa, khi tuyển Anh từng được huấn luyện bởi những HLV ngoại xuất sắc như Fabio Capello hay Sven Goran Eriksson nhưng vẫn không thành công? 

    Tuyển Anh và FA xin hãy trả lại ánh hào quang thực chất cho những người xứng đáng với nó, đó là ông chủ của các CLB Anh, những ngưòi đã tạo nên “thương hiệu Apple trong bóng đá”, đó là sân chơi Premier League.   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội