Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sarri còn gì trong phòng thay đồ Chelsea?
Đỗ Trung • 19:00 ngày 25/02/2019
Giữa bộn bề rối ren, HLV Maurizio Sarri tiếp tục trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi bị thủ thành Kepa Arrizabalaga "bật" thẳng mặt ở trận thua trước Man City tại chung kết Cúp Liên Đoàn. Mọi chuyện giờ đây đã vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quân 60 tuổi.
    Sarri đã cười khi rời phòng họp báo sau thất bại của Chelsea. Trước đó chưa lâu, cựu thuyền trưởng Napoli nổi cơn tam bành do thủ thành Kepa từ chối rời sân theo yêu cầu của ông ở cuối hiệp phụ thứ 2. Có lẽ, ẩn sâu trong nụ cười gượng gạo của Sarri là sự bất lực và nhiều uất ức không nói nên lời. 

    Kepa là một thủ thành giỏi nhưng Sarri có toan tính của riêng mình. Ông muốn tung Willy Caballero - thủ môn từng cản phá thành công 3 quả phạt đền trước Liverpool (lúc ấy Caballero khoác áo Man City) ở chính trận chung kết Cúp Liên Đoàn cách đây 3 năm - vào sân với hi vọng lão tướng này có thể tiếp tục sắm vai người hùng. 

    Thế nhưng, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi Kepa khăng khăng từ chối ra nghỉ. Bất chấp nhìn thấy cái vẫy tay ra hiệu từ Sarri, trợ lý Gianfranco Zola cũng như lời khuyên răn từ trung vệ David Luiz, bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng vẫn quyết định tiếp tục đứng trong khung gỗ.

    Bên cạnh sự giận dữ của Sarri, Caballero là người đáng thương hơn cả. Anh miệt mài khởi động với niềm tin có lần hiếm hoi được vào sân thể hiện mình. Tuy nhiên, sự phản kháng không thể ngờ từ Kepa đã phá hỏng tất cả. Chelsea sau đó thất bại trên chấm luân lưu dù Kepa cản phá thành công cú sút của Leroy Sane. 

    Sarri bất lực khi không thể yêu cầu Kepa ra sân
    Sarri bất lực khi không thể yêu cầu Kepa ra sân

    Trên thực tế, Chelsea đã chơi một trận rất hay trước đối thủ từng nghiền nát họ 6-0 cách đây chưa lâu. Chiến thuật mà Sarri áp dụng đã phát huy hiệu quả, cộng thêm những sự thay đổi người hợp lý giúp Chelsea hoàn toàn đá sòng phẳng với Man City. Thậm chí, ngay đến Jorginho, tiền vệ bị chỉ trích rất nhiều thời gian cũng có màn trình diễn ấn tượng. Dù vậy, trớ trêu thay, phản ứng của Kepa ở phút 118 một lần nữa làm dấy lên những nghi ngại về tương lai vốn đã bấp bênh của Sarri. 

    Hành động của Kepa được ví như đứa con ngỗ ngược. Nó giống như việc một ông bố yêu cầu đứa con tắt đèn đi ngủ nhưng đứa con vùng vằng không chịu và bản thân ông bố cũng chỉ biết bó tay. Kepa vẫn đứng sừng sững trên sân khiến Sarri trông yếu đuối và mất kiểm soát. Sir Alex Ferguson từng khẳng định rằng kiểm soát các cầu thủ là điều tối quan trọng với bất kỳ HLV nào. "Nếu HLV mất quyền kiểm soát, họ sẽ không thể trụ lại lâu. Nếu bất kỳ cầu thủ nào vượt qua khỏi tầm kiểm soát của tôi, họ sẽ chết". 

    Đây không phải là lời nói khoác bởi những ai theo dõi Man United đều thừa biết Fergie có uy như nào với các học trò. Tuy nhiên, Sarri thì không và hành động thách thức của Kepa đã chứng minh điều ấy. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi chiến lược gia người Italia miễn trách nhiệm cho Kepa sau trận đấu. 

    Phản ứng của Kepa sau khi bật ông thầy người Italia
    Phản ứng của Kepa sau khi bật ông thầy người Italia

    Ông đã nói thế này: "Đây là một sự hiểu lầm lớn. Tôi biết Kepa bị chuột rút nên không muốn cậu ấy bước vào loạt sút penalty với tình trạng như vậy. Tôi chỉ nhận ra tình hình sau 3 hoặc 4 phút khi bác sĩ tiến đến ghế dự bị. Kepa đã đúng nhưng theo cách sai. Cậu ấy sai ở cách tự hành động, nhưng về mặt tinh thần, cậu ấy đúng vì cậu ấy vẫn có thể bắt ở loạt sút phạt đền". 

    Lỗ hổng trong câu chuyện này là Sarri đáng lẽ nên tiến ra sát đường biên và tự hỏi Kepa. Nhưng không, cả thế giới sau đó được chứng kiến một vở diễn đầy thách thức cho thấy Kepa không hề sợ hậu quả sẽ ra sao vì đã dám "bật" lại HLV của mình. Có lẽ, những chuyện như vậy thật khó thể tránh khỏi ở một đội bóng như Chelsea, nơi người có tiếng nói thực sự chỉ thuộc về người đàn ông duy nhất, đó là ông chủ Roman Abramovich. 

    Nghĩa là, không một HLV nào đủ sức kiểm soát phòng thay đồ như lời khẳng định của Ferguson. 

    Giờ đây, mọi thứ dường như đã vượt xa tầm tay của Sarri. Nhà cầm quân người Italia nên làm gì để cứu vãn đại cục? Rất khó nếu không muốn nói là không thể. Vấn đề mấu chốt vẫn là từ giới thượng tầng của Chelsea khi cứ hễ đội bóng tuột danh hiệu hoặc thua trận, mọi tội lỗi đều được đổ dồn lên vai HLV trưởng thay vì cầu thủ nào đó. 

    Điều này dần dần tạo nên sự khinh nhờn ăn sâu vào máu các ngôi sao của The Blues bởi họ biết dù có làm sai điều gì, HLV vẫn là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. 

    Chelsea đang dần bị loại khỏi các đấu trường và hiện chỉ còn các sân chơi Europa League và Ngoại hạng Anh để trông mong. Với cái đà hiện tại, việc Sarri phải khăn gói ra có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

    HLV Sarri nổi điên khi thủ môn Kepa không chịu rời sân
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội