Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sarri vẫn đang 'chờ'
Dũng Phan • 11:10 ngày 08/12/2018
Thời Xuân Thu - Chiến Quốc, có một nhân vật lớn tên là Hàn Phi. Trong 4 tư tưởng triết học chính được hình thành ở Trung Hoa thời cổ đại, bao gồm Nho gia, Mặc gia, Đạo gia và Pháp gia, thì Hàn Phi chính là người theo trường phái Pháp Gia.
    Khác với tư tưởng Nho gia của Khổng Tử lấy Nhân và Đức để trị nước, thì tư tưởng của Hàn Phi chính lấy pháp luật trị nước. Tần Thủy Hoàng rất thích Hàn Phi, và đã lựa chọn tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi để cai quản thiên hạ sau khi thống nhất 6 nước. Dẫu Nho gia sau đó là nền tảng triết học được sử dụng xuyên suốt trong các thời đại phong kiến Trung Hoa, cũng là thuyết nổi tiếng nhất về dạy làm người. Nhưng Pháp gia của Hàn Phi mới là cốt lõi cho sự tồn tại của quốc gia. Tuy vậy, kết cục của Hàn Phi rất thảm thương, ông bị ép phải uống thuốc độc tự vẫn mà không thể thấy được thành quả của mình. Không có gì đau khổ hơn với người đặt nền tảng và triết lý, lại nhận lãnh những bi kịch thế này.

    Kể từ ngày đặt chân đến xứ sở sương mù. Maurizio Sarri thể hiện mình là một tài năng huấn luyện, một sự trầm lắng hướng đến cái duy mỹ mà ông chủ Chelsea ưa thích, đi cùng với đó là vẻ ngoài đạo mạo theo phong cách của một thầy giáo. Thế nhưng, chỉ sau hai thất bại trước Tottenham và Wolves, rồi lời phát biểu “Không cùng đẳng cấp với Manchester City”, đã khiến cho hình ảnh quanh ông lúc này thay đổi. Những mỹ từ không còn, mà thay vào đó là sự dè dặt. Sự xác tín về chức vô địch cuối mùa mất đi, mà chỉ còn “đua vào Top 4”. 

    Soi KÈO và dự đoán kết quả Chelsea - Man City
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Trước trận cầu quan trọng với Man City, The Blues đã bị đẩy vào thế cửa dưới. Thế thì tại sao, Sarri lại buông ra những lời tự ti như thế, khi đang làm việc dưới trướng một Roman Abramovich không bao giờ chấp nhận hai chữ “thất bại”? Đôi khi nhìn lại ông chủ người Nga, chúng ta vẫn phải tự hỏi “Người đàn ông này thật sự là như thế nào?” Là kẻ điên, hay là người đứng cao hơn tất cả chúng ta về sự quản trị? Những HLV, những cầu thủ xuất sắc, những huyền thoại lớn nhất, dù cá tính thế nào, dù đáng yêu ra sao, cuối cùng vẫn chỉ là những quân cờ trong tay ông. Đôi khi ông dễ thương, thậm chí là quá nuông chiều cầu thủ. Nhưng có khi ông sẵn sàng “thanh trừng” huyền thoại một cách lạnh lùng. Có lúc ông thật kiên nhẫn với các vị HLV thất bại, lại có khi ông sa thải ngay khi mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. 

    Trước khi Sarri tới, đã có 4 HLV người Ý làm việc dưới trướng của Abramovich, đó là Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo và Antonio Conte. Điểm chung của tất cả những con người này đều là cái trát sa thải. Nhưng oái ăm là có tới 3 trên 4 người bị sa thải trong mùa thứ 2 sau khi đã vô địch ngay mùa đầu tiên họ dẫn dắt Chelsea. Với từng đó bài học của người đi trước, thì khi Sarri đến nơi này, trong ông không chỉ là vấn đề đi tìm sự thành công và khẳng định đẳng cấp, mà đó còn là sự đối phó với một giới chủ đỏng đảnh. Antonio Conte đã vô địch bằng sơ đồ 3 hậu vệ giữa một xứ sở đá 4 hậu vệ, nhưng bị sa thải ngay mùa kế tiếp. Nếu vô địch là một cái trát sa thải, thì Sarri cần là một kế hoạch dài hơi. Nếu Abramovich thích thứ bóng đá “sexy football” thì Sarri cần tạo cho Chelsea một nền tảng cho sự quyến rũ kéo dài cho đến các mùa sau.

    Chelsea chưa thể cạnh tranh chức vô địch ngay trong mùa này, thì không phải Sarri kém, mà chỉ bởi Sarri đang “chờ”. Đây là Chelsea đá đẹp nhất, nên người đặt nền tảng, phải được sống vinh quang với thành quả của mình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội