Ở trận đấu nói trên, tiền vệ đang đá cho Man City mở tỷ số ở phút 16 pha đường kiến tạo từ cánh trái của Marcus Rashford. Đến phút 38, anh lạ đánh bại thủ thành David De Gea để nâng số pha lập công của mình trong màu áo ĐT Anh lên thành 4.
Đây là con số khá khiêm tốn nếu biết rằng Sterling đã đá 46 trận cho Tam sư. Đáng chú ý, trước khi lập cú đúp vào lưới ĐT Tây Ban Nha, cầu thủ 23 tuổi này không ghi bàn trong suốt 27 trận gần nhất ở cấp độ ĐTQG. Tính ra, Sterling đã im hơi lặng tiếng trong 1.810 phút thi đấu dù tung ra tới 34 pha dứt điểm.
Tây Ban Nha 2-3 Anh |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Một chi tiết cũng không thể không nhắc đến là cho đến trận đấu đêm qua, tiền vệ đang đá cho Man City trải qua 1.102 ngày không đóng góp bàn thắng nào cho ĐT Anh. Để tìm ra thời điểm gần nhất trước đó Sterling được ăn mừng bàn thắng cùng ĐT Anh, chúng ta phải quay ngược thời gian tới tận tháng 10/2015 (trận Anh gặp Estonia).
Do mới "thông nòng" sau quãng thời gian chờ đợi lâu đến vậy, không ngạc nhiên khi Sterling tỏ ra rất phấn khởi. Anh phát biểu sau trận đấu giữa Anh và Tây Ban Nha như sau: "Đôi khi tôi đạt được mục đích và đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Điều quan trọng ở đây là tôi cảm thấy mình đang có điều kiện tốt để ghi được nhiều bàn thắng".
"Tôi phải cố gắng duy trì sự sắc sảo để tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ. Khi "tịt ngòi" trong màu áo ĐT Anh suốt 3 năm qua, hai bàn thắng vừa rồi đương nhiên rất có ý nghĩa với tôi, nhất là trong trận đấu đáng chú ý như màn so tài với Tây Ban Nha vừa rồi".