Chia sẻ với báo giới, Soldado cho biết cách đây một tháng cô vợ của anh là Rocio Millan đã có “tin vui”. Thông tin trên được chính cựu tiền đạo Valencia vui vẻ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, thật không may cho gia đình Soldado là chỉ 2 tuần sau đó, Rocio Millan đã được các bác sỹ thông báo rằng cô bị sảy thai.
Điều đó đồng nghĩa với việc giấc mơ có thêm đứa con thứ 3 của vợ chồng Soldado vừa được thắp lên đã tan thành mây khói. Biết được chuyện này, rất nhiều CĐV Tottenham đã gửi lời chia buồn tới Soldado. Trong trận đấu với Anzhi hồi giữa tuần, các fan của Spurs đã cổ vũ rất nhiệt tình cho Soldado, bất chấp cầu thủ trị giá 26 triệu bảng này mới ghi được 4 bàn ở giải Ngoại hạng (phần lớn trong số đó là những quả phạt đền).
Để đền đáp lại sự ủng hộ của các CĐV Tottenham, Soldado đã chơi một trận tuyệt hay và đóng góp một cú hat-trick vào thắng lợi tưng bừng của đội chủ nhà. Theo Soldado, nếu không có sự động viên khích lệ từ các fan, có lẽ anh đã không thể làm được điều kỳ diệu như vậy.
“Mặc chưa đáp ứng được sự kỳ vọng trong giai đoạn đầu mùa bóng, song tôi vẫn tự hào khi có các CĐV luôn ủng hộ hết mình và vô điều kiện ở bên. Ở trận đấu với Anzhi, ít nhất thì tôi cũng có thể gửi lời cảm ơn tới các CĐV nhà bằng cách ghi được hàng loạt những bàn thắng”.