Nói cách khác, một khi Southampton đang phải cân nhắc mua giữa Mamadou Sakho hoặc Nathan Ake, thì chuyện Van Dijk ra đi trong mùa Hè tới trở nên rõ ràng. Ake là trung vệ thuộc biên chế Chelsea nhưng cứ liên tục rèn giũa kinh nghiệm ở Reading, Watford hoặc Bournemouth, qua các hợp đồng cho mượn. Anh được định giá khoảng 15 triệu bảng. Còn Sakho (khoảng 20 triệu bảng) là một giải pháp khác. Trung vệ Liverpool này hiện đang khoác áo Crystal Palace, cũng theo hình thức cho mượn.
Tất nhiên, không ai “hot” bằng Van Dijk. Giới quan sát dự báo giá chuyển nhượng cho cầu thủ này sẽ lên đến 50 triệu bảng - nói chung là cứ phải cao hơn cái giá mà Man City đã chi ra để có John Stones hồi năm ngoái (47,5 triệu bảng). Với giá ấy, Southampton không bán... cũng uổng. Mặt khác, giá ấy chỉ dành cho các đội bóng lớn, cỡ Chelsea mà thôi.
Đội bóng của Antonio Conte đang cần tìm trung vệ giỏi, thay John Terry. Một mặt, lối chơi dựa vào sơ đồ 3-4-3 của Conte chính là đất dụng võ cho các trung vệ như Van Dijk. Mặt khác, Van Dijk tuy là trung vệ nhưng lại có khả năng cầm bóng lên tham gia tấn công, hoặc chơi bên ngoài hàng thủ nói chung. Bản thân anh cũng thích hợp với chiến thuật của Conte.
Giới thạo tin cho biết: chính Van Dijk đã tiết lộ với Southampton đội bóng anh muốn gia nhập trung mùa Hè này. Đó là Chelsea. Và đó cũng là thông tin làm Man City và vài đội mạnh khác tỏ ra thất vọng. Họ cũng muốn mua trung vệ người Hà Lan này.
Không ra sân cũng có giá Ở tuổi 25, Van Dijk đã vắng bóng suốt từ tháng 1 đến nay. Có khả năng anh sẽ không xuất hiện trong màu áo Southampton nữa. Vì chấn thương, Van Dijk rất khó trở lại sân cỏ trong mùa bóng này. Sở dĩ Southampton có quyền định giá rất cao cho Van Dijk vì hợp đồng đôi bên còn đến... 5 năm! |