Jose Mourinho ra đi và gã khổng lồ Chelsea ngay lập tức thức tỉnh, trở lại đúng vị thế của một nhà vô địch. Bằng chứng là trận thắng Sunderland 3-1 đêm qua trên sân nhà Stamford Bridge, chẳng cần đến một nhà cầm quân thực thụ dẫn dắt (trợ lý Steve Holland tạm quyền), các cầu thủ áo xanh vẫn lấy 3 điểm dễ như người ta lấy đồ vật trong túi áo.
Họ chơi một trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa, bùng nổ đúng thời điểm, thong dong lúc cần thiết, cống hiến cho người xem những pha phối hợp đầy hứng khởi suốt 90 phút và giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1. Màn trình diễn ấy trái ngược hoàn toàn bộ mặt bạc nhược và bệ rạc suốt 4 tháng qua các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh thể hiện.
Một trong những cầu thủ nổi bật nhất bên phía Chelsea đêm qua là Oscar, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất. Trong vai trò của một “số 10”, tiền vệ người Brazil có thể nói đã nhảy múa cùng trái bóng. Từ qua người, phô diễn kỹ thuật, kiến tạo cho đến dứt điểm, anh đều khiến tất cả phải trầm trồ và dẫn dắt đội nhà áp chế hoàn toàn đối thủ.
Chiến thắng tưng bừng của Chelsea thực ra là lời cảnh báo dành cho Guus Hiddink
Tất nhiên, từ sự thăng hoa của Oscar dễ nhận ra một điều là Mourinho đã sử dụng cầu thủ này sai vị trí. Từ đầu mùa, Người đặc biệt luôn ép cầu thủ người Brazil phải thi đấu dạt sang cánh trái thay vì chơi ở khu trung tuyến. Hệ quả là Oscar gần như mất hút và có biểu hiện ức chế tâm lý. Một cầu thủ giàu kỹ thuật, có nhãn quan chiến thuật nhạy bén nhưng thiếu tốc độ không bao giờ muốn chơi dạt cách như thế.
Tương tự Oscar, hàng loạt cầu thủ quan trọng khác của Chelsea cũng có màn trình diễn lột xác hoàn toàn so với thời điểm ông thầy Mourinho chưa bị sa thải. Tiêu biểu như Ivanovic, Pedro, tác giả hai bàn thắng đầu tiên, Diego Costa, không lập công nhưng tạo ra sức ép cực lớn lên hàng phòng ngự Sunderland hay Cesc Fabregas, cầu thủ cầm trịch tuyến giữa.
Do dó, từ trên khán đài, ông chủ Roman Abramovich lẫn tân HLV Guus Hiddink có thể hy vọng vào sự hồi sinh của Chelsea. Thật quá dễ để nhận ra, cứ chơi như đêm qua, đội chủ sân Stamford Bridge chẳng phải ngán ngại bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu.
Chelsea chẳng phải ngán đội bóng nào nếu cứ chơi như đêm qua
Tuy vậy, việc Chelsea hồi sinh quá nhanh như vậy cũng cho thấy một điều là tại Stamford Bridge, các cầu thủ đang là những người quyết định chiến thắng chứ không phải huấn luyện viên. Nếu nhà cầm quân người Hà Lan quản quân không khéo, rất có thể ông sẽ đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm.
Nói cách khác, chiếc ghế của Hiddink có bốn chân thì học trò của ông nắm đến ba. Ngay cả ông chủ Abramovich cũng khó lòng nhúng tay vào mối quan hệ phức tạp này. Bởi lẽ, nếu can thiệp được, nhà tài phiệt người Nga đã không phải gạt lệ trảm Mourinho, vị khai quốc công thần giúp ông lập nên đế chế Chelsea.
VIDEO: Oscar hết đánh gót rồi vắt chéo chân chuyền bóng cực đỉnh
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |