Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tâm lý của nước Anh
Dũng Phan • 09:26 ngày 08/06/2019
Hôm qua, bà Theresa May đã chính thức từ chức thủ tướng Anh. Trong 3 năm người phụ nữ này lãnh đạo nước Anh, bà đã làm được không ít cho đảo quốc này, qua những thành tựu liên quan đến giải quyết thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, với việc không giải quyết được vấn đề Brexit (sự kiện Anh rời EU) mà bà Theresa May phải từ chức trong nước mắt.
    Người tiền nhiệm của bà, cựu thủ tướng David Cameron cũng từ chức theo cách được miêu tả là “cố không để bật khóc”. Và lý do cũng vì Brexit, sau khi ông nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý rời khỏi EU. Brexit đã khiến hai thủ tướng phải khóc và từ chức. Bây giờ, đống hổ lốn ấy sẽ được để lại cho vị thủ tướng tiếp theo. 

    Có câu “quá tam ba bận”, nhưng liệu người Anh có thoát được cái mớ bòng bong đó không thì chẳng ai dám chắc. Cứ nhìn ĐT Anh là hiểu, đội bóng đã “quá tứ ba bận” rồi. Thất bại trước ĐT Hà Lan ở bán kết UEFA Nations League đã là lần thứ tư liên tiếp Tam sư phải dừng bước ở bán kết một giải đấu quốc tế. Vì sao kể từ trận chung kết World Cup 1966, nước Anh không thể vượt qua bán kết? Xin đừng đưa thành tích của Liverpool và Chelsea ở Champions League và Europa League ra. Năm 2008, thậm chí Anh còn chẳng có vé dự EURO, trong khi Man United là nhà vô địch Champions League. Hay nguyên nhân giống như HLV Gareth Southgate đã tức giận và “dự đoán” điều không lành từ cách đây 2 tuần? 

    Thời điểm đó, ông nói lịch thi đấu của chung kết Champions League sẽ hại ĐT Anh, vì có quá nhiều cầu thủ Anh tham gia trận đấu đó, trong khi 5 ngày sau họ phải hành quân đến Bồ Đào Nha đá bán kết UEFA Nations League với Hà Lan. Chưa hẳn! Nếu ông nhớ lại Croatia đã khổ sở, bị bào mòn thể lực thế nào mà vẫn hạ gục đội bóng của ông ở bán kết World Cup 2018. Hay là trình độ? Trong quá khứ, ĐT Anh từng có những cái tên như David Beckham, Gary Neville, Sol Campbell, Michael Owen, Frank Lampard, Steve Gerrard, Rio Ferdinand, John Terry, Joe Cole, Ashley Cole, Wayner Rooney đứng chung một đội hình. Đó là thế hệ vàng, một thế hệ vàng thật sự của nước Anh. Nhưng đáng tiếc đó là thế hệ thất bại, thậm chí còn không thể lết nổi đến bán kết EURO hay World Cup.


    Nếu là về chiến thuật, có khả năng đúng nhưng vẫn chưa hẳn, vì người Anh trong một thời gian dài đã đón về xứ sương mù những bậc thầy hàng đầu trong lĩnh vực cầm quân. Từ Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho của quá khứ đến Juergen Klopp, Mauricio Pochettino đến Pep Guardiola hiện tại. Có nghĩa dù đôi lúc người Anh chậm hơn về chiến thuật (trung thành với 4-4-2, bóng dài), hay không tạo ra được trào lưu chiến thuật như Italia hay Tây Ban Nha, thì ít ra Tam sư của họ cũng không đến nỗi bị bỏ quá xa, vẫn hấp thụ được những tinh hoa chiến thuật nhờ Premier League.

    Vấn đề của người Anh muôn thuở chỉ là tâm lý. ĐT Anh nổi tiếng đá penalty tệ nhất thế giới. Ở các trận cầu lớn có tính quyết định, các cầu thủ Anh đều “cóng chân”. Đó mới là thứ quyết định đến thất bại của người Anh, như chính lý do thất bại của hai vị thủ tướng Anh gần nhất. Brexit sinh ra vào thời điểm mà tâm lý dân tộc chủ nghĩa lên cao. Và Brexit không thể thành công vì tâm lý sợ chuyện rời EU. Cuối cùng, cả nước Anh lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” cùng tâm lý “nửa chừng xuân” của việc ở lại hay không. Bóng đá Anh phản ánh chính con người Anh.

    Hà Lan 1-1 Anh (Hiệp phụ: 2-0)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội