Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Terry chơi ra sao trong trận đấu thứ 500 đeo băng thủ quân Chelsea?
Lý Nam • 16:09 ngày 19/10/2014
Trận thắng trước Crystal Palace đồng thời là lần thứ 500 đeo băng đội trưởng Chelsea đã xóa nhòa đi những ký ức buồn John Terry phải trải qua trước đối thủ cùng thành phố.
    Cũng tại Selhurst Park hồi tháng 3 năm nay, Terry là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu, nhưng đáng tiếc là vào lưới nhà. Đó là thất bại nhấn chìm hy vọng cạnh tranh chức vô địch của thầy trò Jose Mourinho, và bản thân nhà cầm quân người Bồ đã điên tiết mắng các học trò thiếu bản lĩnh.

    VIDEO: Crystal Palace 1-2 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Lần này, Chelsea đã tới đây với một bộ mặt hoàn toàn khác. Những bàn thắng đẹp mắt, 1 từ tình huống tỏa sáng cá nhân, 1 từ pha phối hợp hoàn hảo của Oscar và Cesc Fabregas đã mang lại chiến thắng 2-1 cho đội khách, qua đó kéo dài mạch bất bại của The Blues và cho Terry một lễ kỷ niệm đáng nhớ sau gần 13 năm đeo băng thủ quân.

    Sau trận đấu, JT đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram, trong đó có một chai Sassicaia và 2 cái ly uống rượu với dòng chữ: “Hôm nay là kỷ niệm lần thứ 500 tôi đeo băng đội trưởng Chelsea. Tôi đã được vinh dự chơi bóng và học hỏi từ những người hùng Dennis Wise và Marcel Desailly, những thủ quân vĩ đại. Một ly Sassicaia để chúc mừng nào. Cám ơn vì các bạn đã luôn ủng hộ”.

    Terry chia sẻ niềm vui với CĐV trên mạng xã hội

    Những ấn tượng Terry để lại trong lần thứ 500 đeo băng thủ quân Chelsea
    Tư chất thủ lĩnh: Đội trưởng của Chelsea như thường lệ tỏ ra không hề sợ hãi. Anh ngẩng cao đầu dẫn đoàn quân áo vàng tiến ra sân giữa bầu không khí đầy thù địch. Mọi chuyện thuận lợi hơn khi Oscar có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 6. Tuy nhiên, Terry sau đó lại vướng vào cuộc cãi lộn khi Cesar Azpilicueta nhận thẻ đỏ, anh đã gây áp lực với trọng tài và rất may không gặp phải rắc rối nào từ Craig Pawson.

    Mối quan hệ với CĐV: Terry không bao giờ nhận được tình cảm từ CĐV đội khác. Anh thậm chí bị chế nhạo trước khi trận đấu với Palace bắt đầu vì bàn đá phản lưới nhà hồi tháng 3.

    Terry cũng bị chế giễu với chiếc thẻ vàng phải nhận vì phạm lỗi với Fraizer Campbell trong hiệp 1 để ngăn chặn pha phản công của đối phương. Mặc dù vậy, lẽ dĩ nhiên CĐV Chelsea vẫn đứng về phía anh, cổ vũ cho anh vào cuối trận khi cầu thủ 33 tuổi đi vòng quanh sân tri ân người hâm mộ.

    Kỹ năng phòng ngự: Mạnh mẽ và đáng tin cậy. Crystal Palace liên tục gây nguy hiểm nhờ những pha phản công, nhưng thường là ở khu vực Gary Cahill quản lý chứ không phải vị trí của Terry.

    Terry rất đáng tin cậy đặc biệt ở những pha không chiến

    Tình huống trung vệ lão tướng gặp khó khăn nhất là khi anh bị mắc vào lưới còn Campbell đã vượt qua được Cahill để lốp bóng qua đầu Thibaut Courtois, nhưng rồi lại đi vọt xà. Ngoài ra, không thể không nhắc tới đường chuyền về bất cẩn trong hiệp 2 khiến Courtois giật mình.

    Kể từ lúc Fabregas nâng tỉ số lên 2-0, Terry chơi càng tỏ ra bình tĩnh, duy trì tốc độ chậm nhưng hiệu quả cho tới bàn thắng của Campbell. Trong tình huống này, anh đã không thể bọc lót cho Filipe Luis để Wilfried Zaha xuyên phá vào cánh phải, nhưng cũng khó có thể đổ lỗi lên đầu Terry.

    Trong tấn công: Terry tạo được những áp lực nhất định từ các pha không chiến. Anh suýt nữa có bàn thắng từ đánh đầu sau quả phạt góc của Fabregas trong hiệp 1, khi Chelsea đã dẫn 1-0. Ngoài ra, JT cũng có quả đánh đầu chuyền bóng cho Nemanja Matic dứt điểm trong tư thế không người kèm, đáng tiếc tiền vệ này không thể đưa bóng vào lưới.

    Tóm lại, trận đấu vừa qua là một màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều của cá nhân Terry so với chính anh cách đây 7 tháng, qua đó mang lại một lễ kỷ niệm trọn vẹn cho người đội trưởng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội