Trong trận đấu thứ 700 cho Chelsea, John Terry là nhân vật nổi bật nhất. Không chỉ là người đầu tiên ghi bàn bằng pha… phản lưới nhà ở phút 50, đội trưởng của Chelsea còn vướng vào vụ lùm xùm ở cuối trận.
Cú đánh gót ấn định tỷ số 3-3 chung cuộc với Everton được Terry thực hiện ở phút 90+8 trong khi thời gian bù giờ chỉ là... 7 phút. Cùng với đó, Terry đã việt vị khi nhận bóng từ Oscar. Đây là tình huống không thể chối cãi nhưng trung vệ 35 tuổi tỏ ra chẳng mấy bận tâm:
“Tôi không quan tâm bàn thắng đó đã việt vị hay chưa. Tôi cũng không quan tâm khi đây mới là pha lập công đầu tiên của mình trong mùa này. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn bất bại kể từ khi HLV mới (Guus Hiddink) lên nắm quyền. Giữ được đà thăng tiến này thì những chiến thắng sẽ dần xuất hiện”.
Tình huống việt vị rõ ràng của Terry
Trái với sự bình thản của Terry, HLV Roberto Martinez bên phía Everton tỏ ra tức giận: “Trình độ của trọng tài thật đáng phẫn nộ. Bạn cứ việc hỏi bất cứ CĐV Chelsea nào và họ sẽ đều nói đó là một tình huống việt vị. Nó vô cùng rõ ràng và là một quyết định phi lý tồn tại ở giải đấu luôn tự hào là tốt nhất thế giới".
"Tôi vô cùng tức giận. Chúng tôi đã hòa một trận bóng vì một quyết định tồi tệ ở phút cuối”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bổ sung.
Trong buổi họp báo, Martinez liên tục nhắc đến từ “trình độ” khi nói về trọng tài. Ông cho rằng trọng tài chính Michael Jones và các trợ lý cần được xem xét lại về khả năng điều hành tại giải Ngoại hạng.
“Tôi không tranh luận về thời gian bù giờ nhưng Terry đã ở dưới hàng phòng ngự Everton tới gần 2m và quyết định chấp nhận bàn thắng là vô cùng tồi tệ. Một sai lầm quá lớn để con người có thể chịu đựng”, Martinez vẫn chưa nguôi bực tức.
VIDEO: Chelsea 3-3 Everton (Vòng 22 Ngoại hạng Anh 2015/16) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |