Tuy nhiên, những người theo sát bóng đá Anh thì sẽ không thấy bất ngờ. Gunn từ lâu đã được xem là một trong những thủ môn trẻ hay nhất nước Anh. Ở đội U21, anh chính là người thay thế Jordan Pickford, thủ thành vừa có màn ra mắt xuất sắc trước Đức. Gunn cũng từng gây ấn tượng mạnh với HLV Pep Guardiola trong các trận giao hữu với Dortmund và Bayern Munich hồi Hè 2016, và nhờ đó được Pep giữ lại Man City trong mùa giải đầu tiên của mình.
Và Gunn còn là “con nhà nòi”. Anh là con trai của Bryan Gunn, người có thể được xem là huyền thoại của Norwich với 390 lần khoác áo đội bóng này ở giải VĐQG, ngoài ra còn một giai đoạn ngắn từng làm HLV của họ. “Gunn con” thực tế đã bắt đầu sự nghiệp với các đội trẻ của Norwich, trước khi chuyển sang Man City, và rồi lại được cho chính Norwich mượn hồi mùa Hè vừa rồi. Tới bây giờ, anh đang là thủ môn số 1 của Hoàng yến với 19 lần ra sân trên mọi đấu trường, 16 trong đó ở vị trí xuất phát.
Tuy nhiên, HLV Southgate không gọi Angus vì anh là con của Bryan. Angus có tài thực sự. Ngoài phản xạ tốt, phẩm chất mọi thủ môn giỏi phải có, anh còn nổi bật ở khả năng chơi chân. Đó là phẩm chất từng khiến Pep mê mẩn. Và bây giờ tới lượt Southgate...