Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Thua sát nút M.U, HLV của Everton đổ lỗi cho trọng tài
Thanh Sơn • 08:16 ngày 06/10/2014
Sau trận Manchester United đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở vòng 7 Premier League diễn ra tối qua, HLV Roberto Martinez bên phía đội khách đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Kevin Friend. Theo ông, trọng tài Kevin Friend là người đã góp công lớn giúp M.U giành trọn 3 điểm.
    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, vị thuyền trưởng của Everton bức xúc cho biết: “Chúng tôi rất thất vọng về bàn thua thứ 2. Tôi nghĩ trọng tài đã mắc phải sai lầm lớn, ông ấy đưa ra quyết định mà tôi không thể nào hiểu nổi”.

    VIDEO: M.U 2-1 Everton

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    “Khi Steven Pienaar ngã xuống sân, chúng tôi rõ ràng đã xin trọng tài tạm dừng trận đấu để các bác sỹ chăm sóc cho cầu thủ này. Tuy nhiên, ông ấy vẫn để trận đấu diễn ra và Falcao ghi được bàn thắng. Những gì đã xảy ra quả thực rất đáng thất vọng”.

    “Vào thời điểm Pienaar nằm sân, trọng tài đứng ngay gần đó và chắc chắn ông ấy phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy nói chuyện với trọng tài thứ 4 và đáng ra các bên phải dừng lại. Theo luật, nếu một cầu thủ phải nằm sân khi bóng không ở tình huống nguy hiểm, trọng tài phải cho dừng trận đấu. Sau tình huống trên, M.U đã tổ chức tấn công và cuối cùng cũng đưa được bóng vào lưới Everton. Tôi nghĩ điều đó là không công bằng và trọng tài đã mắc phải sai lầm lớn”, HLV Martinez kết luận.

    Về phần mình, HLV Louis van Gaal bên phía Quỷ đỏ vẫn tỏ ra không thực sự về màn trình diễn của các học trò. Ngoài ra, ông cũng dành thời gian để nói về Falcao, tiền đạo người Colombia vừa ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Old Trafford. “Falcao cần bàn thắng đó. Tôi nghĩ Falcao quá khát khao ghi bàn và đã có cuộc trao đổi riêng với cậu ta”, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ.

    Tình huống Luke Shaw phạm lỗi với Tony Hibbert

    “Falcao vốn là mẫu tiền đạo thường “nổ súng” trong mọi trận đấu, nhưng cậu ấy đã phải chờ quá lâu để có được bàn thắng đầu tiên cho M.U. Tôi hiểu chuyện đó và tin rằng sau khi giải tỏa được sức ép tâm lý, Falcao sẽ còn thi đấu tốt hơn trong thời gian tới”.

    “Sau trận đấu vừa rồi, tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng cả đội vẫn chơi chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, M.U đã leo lên được vị trí thứ 4 trên BXH. Hãy thử nghĩ xem, nếu chúng tôi mà chơi tốt như mong đợi thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi ngạc nhiên vì đội nhà đã có trận đấu thứ 2 liên tiếp tỏ ra sa sút trong hiệp 2, sau 45 phút đầu không chê vào đâu được”.

    Ở trận đấu nói trên, hậu vệ tân binh Luke Shaw suýt nữa đã trở thành tội đồ của M.U khi anh phạm lỗi với Tony Hibbert trong vòng cấm ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. May cho cầu thủ này và M.U là thủ môn David de Gea của họ đã trở thành người đầu tiên chiến thắng được Leighton Baines trên chấm 11m ở Premier League.

    Nói về pha bóng trên, Luke Shaw cho hay: “Tôi đã bị dằn vặt bởi quả penalty đó. Thực tế, tôi nghĩ mình đã chạm được vào bóng trước khi Hibbert ngã xuống sân. Xin cảm ơn De Gea, nhờ sự xuất sắc của anh ấy mà chúng tôi đã giành được 3 điểm trọn vẹn”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội