Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tình cảnh của HLV David Moyes tại M.U: Trong tận cùng cô đơn
Trần Minh • 16:38 ngày 12/02/2014
David Moyes đang ở trong tận cùng nỗi cô đơn. Thất bại toàn diện về chuyên môn, mất điểm trong mắt học trò, mất hình ảnh nơi CĐV… Trước Arsenal, chỉ một thất bại nữa thôi, Moyes rất có thể sẽ bị “trảm”.
    TẤT CẢ ĐỀU CHỐNG LẠI MOYES
    Mọi thứ đều đang chống lại David Moyes, từ những con số thống kê cho đến truyền thông. Từ những người vừa ra đi (Anderson và Wilfried Zaha chỉ trích Moyes), cho đến những người đang ở lại (Hè này, Nemanja Vidic dứt áo ra đi). Từ đối thủ (hậu vệ Dan Burn của Fulham: “ Man United đá cứ như là một đội hạng Tư”) cho đến các CĐV.

    Câu hỏi đặt ra: Bao giờ thì các ông chủ của Man United tham gia vào lực lượng phản đối Moyes? Moyes, từ chỗ là HLV rất được kính trọng tại Everton, đang trở thành đối tượng bị châm chọc nhiều nhất trên các mạng xã hội. Một bình luận chua chát: Bây giờ ủng hộ Moyes có lẽ chỉ còn các HLV Premier League mà thôi. Vì còn Moyes thì họ còn cơ hội có điểm.

    Chua chát là bởi nó cũng rất gần với sự thật. Trước Fulham vừa qua, M.U phơi bày đủ mọi nhược điểm. Một là tạt rất nhiều nhưng hiệu quả rất thấp. Hai là hàng tiền vệ vừa thiếu sáng tạo vừa không biết ghi bàn. Ba, hàng thủ vẫn tan tác như thường lệ. Moyes đã mua về Juan Mata, nhưng lại bỏ qua những lỗ rò rỉ ở khu vực trước khung thành David de Gea. Và bản hợp đồng Mata thì ông cũng không khai thác thật tốt. Có một chuyên gia bóng sệt, chuyên đá trung lộ vậy mà Moyes lại cho M.U đá cánh, khác nào bắt mèo kéo cày, bắt trâu săn chuột!


    Sự vươn lên tuyệt vời của Ross Barkley dưới bàn tay Roberto Martinez tại Everton càng làm rõ một vấn đề của Moyes: ông không biết (hoặc không thích) dùng những cầu thủ nhạc trưởng. Vậy thì mang Mata về làm gì cho tốn kém, thay vì dùng tiền ấy mà gia cố hàng thủ? Giờ thì có lẽ Jose Mourinho đang cười khì tại Chelsea bởi ông đã bán một chiếc Ferrari cho một kẻ... chưa có bằng lái.

    THAY ĐỔI, NHƯNG NHƯ THẾ NÀO?
    Thay đổi là điều bắt buộc và thực ra là Moyes cũng đã thay đổi nhiều rồi. Lạ kỳ là dù đã sửa tới sửa lui, cỗ máy Man United vẫn chưa thể vận hành theo ý Moyes. Các fan M.U đã cố nghe theo lời của Sir Alex Ferguson mà dành cho Moyes rất nhiều sự kiên nhẫn. Họ cũng tự nhủ là Sir Alex phải mất nhiều năm gây dựng, Moyes cũng cần điều này…

    Nhưng CĐV Quỷ đỏ đâu phải là thần thánh và sự kiên nhẫn nào cũng phải có giới hạn. Việc Sir Alex lúc thì ngủ gật, khi thì thở dài, lúc thì lắc đầu cho thấy chính ông cũng có vẻ... chịu hết nổi. Kiên nhẫn và ủng hộ là một chuyện, nhưng đẳng cấp cỡ M.U mà phải đứng ngang những West Ham, Crystal Palace, Sunderland…, đang gần nhóm rớt hạng hơn là Top 4 thì phải xấu hổ và sốt ruột chứ.

    Phải đưa Mata trở lại vị trí “số 10”, nơi anh ghi 12 bàn và có 12 pha kiến tạo ở mùa trước, phải khai tử sơ đồ 4-4-2 với những quả nhồi bóng từ 2 biên đã lỗi thời, phải xiết lại hàng thủ... Đấy là những thứ “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” với Moyes. Nhưng biết là một chuyện, có sửa được không lại là chuyện khác. Moyes cũng đã xoay sở đủ cách rồi đấy chứ...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội