Ở vòng 2 này, có 2 đội thuộc Big 6 mới thi đấu trận đầu tiên là Man United và Man City. Nhưng trong khi Man City nghiền nát đối thủ khó chịu Wolves ngay trên sân khách thì Old Trafford biến thành nhà hát của ác mộng khi đội chủ nhà thua bạc nhược trước Crystal Palace.
M.U chật vật không giành nổi 1 điểm thì Arsenal và Liverpool đều đã có trọn 6 điểm sau 2 lượt đấu. Nhưng nếu như Arsenal khá vất vả mới vượt qua được West Ham ở trận derby thì Liverpool chứng minh năng lực tuyệt đối của nhà vô địch khi đập tan Chelsea ngay tại Stamford Bridge.
Nhưng gây ấn tượng nhất trong nhóm đại gia chắc chắn là Tottenham. Dường như hiệu ứng của Gareth Bale và Sergio Reguilon đã tác động mạnh mẽ tới phần còn lại của Spurs khiến họ thi đấu như lên đồng. Chẳng thế mà Harry Kane lập hẳn một poker kiến tạo cho Son Heung-min ghi poker bàn thắng.
Sau 2 vòng đấu, có 5 đội đã giành trọn 6 điểm và thật bất ngờ khi có 2 cái tên khá lạ lẫm là Everton và Crystal Palace đang hiên ngang ở nhóm dẫn đầu bên cạnh Leicester, Arsenal và Liverpool. Đương nhiên, những diễn biến này chưa nói lên được điều gì cụ thể khi mà Man City mới thi đấu được 1 trận.
Nhưng dẫu sao, sự tiến bộ vượt bậc của Palace và đặc biệt là Everton là điều không thể bàn cãi. Thầy trò Carlo Ancelotti cho thấy tham vọng vào Top 4 mà họ đặt ra là không hề viển vông. Ở 2 vòng tới, Everton sẽ gặp Palace và Brighton nên đây rõ ràng là thời cơ để nửa xanh vùng Merseyside xây chắc một vị trí trên nhóm đầu trước khi đụng độ Liverpool.
Đây là vòng đấu chứng kiến nhiều sự ra mắt cũng như thể hiện ấn tượng của các tân binh. Nổi bật trong số này chắc chắn là James Rodriguez. Cùng với sự trợ giúp của các tân binh khác như Doucoure và Allan, James đã lột xác tuyến giữa của Everton. Không dừng lại ở những đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội, cựu cầu thủ Real Madrid đã có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới bằng một pha sút xa sở trường.
Hiệu ứng James tác động mạnh mẽ tới các tân binh khác. Vì nhiều lý do, cả Thiago Alcantara và Donny van de Beek đều được tạo điều kiện ra sân từ băng ghế dự bị của Liverpool và M.U. Thiago thi đấu cực kỳ xuất sắc và tỏ ra thích ứng cực nhanh với đội bóng mới. Trong khi đó, dù M.U thua chung cuộc nhưng Van de Beek cũng có bàn thắng mở tài khoản tại Old Trafford.
Ngay sau vòng thứ 2, Premier League đã râm ran chuyện có một HLV chuẩn bị bị sa thải. Đó là David Moyes - người không thể giúp West Ham tránh được 2 thất bại trước Newcastle và Arsenal. Các nhà cái đồng loạt cho rằng cựu HLV M.U là người có nguy cơ cao nhất bị mất ghế với tỷ lệ 2/1 (đặt 1 ăn 2). Tiếp sau đó là Scott Parker của Fulham, Jose Mourinho của Tottenham, Slaven Bilic của West Brom...
Mohamed Salah có rất nhiều cơ hội trong trận đấu với Chelsea nhưng đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Chính vì thế, ngôi đầu trong cuộc đua Vua phá lưới của anh đã bị chiếm mất bởi những cái tên đã có một vòng đấu quá xuất chúng. Son Heung-min nhảy một bước lên vị trí dẫn đầu khi có tới 4 bàn thắng, ngang hàng với Dominic Calvert-Lewin - người cũng có cho riêng mình một hat-trick ở vòng 2.
XEM THÊM
Tân binh Martinez cản phá penalty, Villa thắng nhẹ Sheffield United