Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tổng quan vòng 4 Premier League: Dấu ấn tân binh
Quang Hoà • 17:52 ngày 15/09/2014
Trong phiên chợ Hè vừa qua, Premier League đã đón chào hàng loạt tân binh đình đám như Diego Costa, Cesc Fabregas, Angel Di Maria, Radamel Falcao hay Alexis Sanchez. Những ngôi sao hàng đầu thế giới này đã thổi một làn gió mát lành vào giải Ngoại hạng Anh, điều đó vừa được thể hiện rất rõ trong những trận đấu thuộc vòng 4.
    Tiền nào của nấy
    Để có được những sự bổ sung chất lượng, những M.U, Arsenal hay Chelsea đã phải chi ra rất nhiều tiền. Tất nhiên, những sự đầu tư bao giờ cũng đi kèm theo rủi ro, nhưng về cơ bản những các bóng nói trên đã có thể tạm hài lòng về những cầu thủ mà họ mới tậu được.

    Thật vậy, ở vòng đấu vừa qua, suýt nữa Arsenal đã buộc nhà ĐKVĐ Premier League Man City phải ôm hận khi tới viếng thăm Emirates. Trong số 4 bàn thắng mà 2 bên ghi được, người ta không thể không nhắc đến pha lập công vô cùng đẹp mắt của ngôi sao tấn công Alexis Sanchez bên phía Arsenal. Với pha chọn vị trí cực tốt trước khi dứt điểm một chạm làm tung lưới Joe Hart ở phút 74, cầu thủ người Chile đã chứng minh cho tất cả thấy tại sao Arsenal phải trả Barca tới 35 triệu bảng mới có được sự phục vụ của anh. 

    VIDEO: Chelsea 4-2 Swansea City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trong khi đó, không phải vô cớ mà HLV Jose Mourinho đã dùng từ “bất bình thường” khi nói về tiền đạo Diego Costa của Chelsea. Còn nhớ trước khi màn so tài giữa Chelsea và Swansea City diễn ra, đã có những mối nghi ngại về khả năng Costa không đủ sức khỏe để xung trận. Tuy nhiên, chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil không những được ra sân ngay từ đầu mà anh còn có trận đấu hay nhất kể từ khi gia nhập Chelsea. 

    Nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ tân binh Fabregas (mới được mua về từ Barca với giá 30 triệu bảng), bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng của Chelsea đã lập hat-trick giúp The Blues đánh bại Swansea City với tỷ số 4-2 (bàn còn lại thuộc về tân binh Loic Remy). 

    Như vậy, Costa đã có 7 pha lập công chỉ sau 4 vòng đầu. Có lẽ, ngay chính HLV Mourinho cũng chẳng mong đợi điều gì nhiều hơn thế từ Costa và cả Fabregas, tiền vệ vừa đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên có đường chuyền thành bàn trong 6 trận liên tiếp ở Premier League (4 cho Chelsea và 2 cho Arsenal).

    Di Maria chơi rất hay trong trận đấu với QPR

    Cũng được hưởng lợi lớn từ đóng góp của những tân binh còn có trường hợp của M.U. Sau 3 vòng đấu đầu tiên chưa biết đến mùi chiến thắng, Quỷ đỏ đã có sự trở lại đầy ấn tượng khi đè bẹp Queens Park Rangers 4 bàn không gỡ. Trận thắng hoành tráng này đánh dấu một ngày thi đấu chói sáng của Angel Di Maria, tiền vệ đến từ Real khiến M.U phải tiêu tốn khoản tiền lên đến 60 triệu bảng. 

    Giống như một tân binh khác của M.U là tiền vệ Ander Herrera, Di Maria cũng đóng góp 1 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công. Trong khi đó, tuy không trực tiếp “nổ súng”, tiền đạo Falcao và tiền vệ Blind của đội bóng áo đỏ cũng chơi tốt và xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Tóm lại, hầu hết những tân binh chất lượng của những đội bóng lớn đều đã khẳng định được giá trị ở vòng đấu vừa rồi. Nếu tất cả tiếp tục duy trì được phong độ như hiện nay, người hâm mộ hẳn sẽ rất vui, bởi Premier League sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi các tân binh nổi bật cứ thi nhau tỏa sáng.

    Khách lấn chủ
    Ngoại trừ 3 chiến thắng thuyết phục của M.U, Chelsea và Southampton, 6 cặp đấu còn lại đều có chung kết cục là các vị khách đều có điểm khi ra về. Đáng chú ý, chỉ 3 trong số 6 vị khách ấy chịu nhường 1 điểm cho các đội chủ nhà, đó là Burnley,Tottenham và Man City. Còn lại, cả Aston Villa, Leicester City, Everton đều giành trọn 3 điểm khi tới làm khách lần lượt trên sân của Liverpool, Stoke City và West Brom. Khi đang có dấu hiệu cho thấy sân nhà không còn là điểm tựa quá vững chắc dành cho những đội bóng ở Premier League, người ta lại càng có thêm lý do để kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ diễn ra khó lường, sôi động và hấp dẫn cho tới tận những vòng đấu cuối. 

    Cầu thủ ấn tượng nhất vòng: Diego Costa 
    Lại một lần nữa, cái tên Diego Costa xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo sau vòng đấu vừa rồi. Vừa chuyển đến Chelsea, Costa đã bắt nhịp rất nhanh với Premier League. Cú hat-trick mà tiền đạo này mới lập được vào lưới Swansea City đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được sau 4 vòng lên con số 7.

    Pha bóng ấn tượng: Cú tỉa má ngoài siêu hạng của Di Maria
    Ở trận đấu với QPR, tiền vệ tân binh Angel Di Maria của M.U đã có pha kiến tạo cực kỳ thông minh và đẳng cấp cho tiền đạo Robin van Persie. Rất tiếc cho Di Maria là sau cú tỉa má ngoài siêu hạng của anh, Van Persie lại băng xuống dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Robert Green.

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Thống kê trận đấu của vòng: M.U 4-0 QPR


    Thống kê vòng đấu



    Con số: 91
    Trong trận đấu với QPR, M.U có tỉ lệ chuyền bóng thành công lên tới 91%. Đây là tỉ lệ cao nhất được thực hiện bởi 1 đội bóng ở Premier League mùa này.

    Kết quả cụ thể vòng 4
    M.U 4-0 QPR (VIDEO)
    Liverpool  0-1 Aston Villa (VIDEO)
    Stoke City 0-1 Leicester City
    West Brom 0-2 Everton (VIDEO)
    Sunderland 2-2 Tottenham (VIDEO)
    Crystal Palace 0-0 Burnley 
    Chelsea 4-2 Swansea (VIDEO)
    Southampton 4-0 Newcastle (VIDEO)
    Arsenal 2-2 Man City (VIDEO)

     Đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League 2014/15

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội