Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Torres vẫn còn giá trị sử dụng!
CHIÊU VĂN • 11:13 ngày 27/02/2014
Trước cuộc đụng độ ở Champions League giữa Chelsea và Galatasaray tại Istanbul đêm qua, tất cả sự chú ý đều tập trung vào bộ đôi tiền đạo Didier Drogba và Samuel Eto’o vì những lý do khác nhau. Họ dường như quên mất một nhân vật cũng rất đáng được nêu tên...
    Đó là lần đầu tiên Drogba đối mặt với The Blues kể từ khi anh ghi bàn quyết định giúp họ đăng quang ở Champions League năm 2012, trong khi Eto’o mắc kẹt trong một tranh cãi với Jose Mourinho (HLV người Bồ Đào Nha xuất hiện trên kênh truyền hình Pháp Canal+ để than phiền về phong độ của tiền đạo này và đùa giỡn về “tuổi thật” của Eto’o).

    Sân khấu đã được dựng sẵn, nhưng có vẻ như một người đã không đọc kịch bản. Anh ta là Fernando Torres. Dù gây nhiều thất vọng trong suốt sự nghiệp ở Chelsea, nhưng chân sút người Tây Ban Nha đã “cướp diễn đàn” của Eto’o và Drogba. El Nino ghi bàn mở tỷ số trận đấu và có màn trình diễn đáng khích lệ giúp Chelsea có trận hòa 1-1 xứng đáng trên sân khách.

    Thật ra, The Blues đáng lẽ còn áp đảo hơn nữa, khi chân sút người Tây Ban Nha của họ liên tục gây rắc rối cho hàng thủ chủ nhà. “Hiệp 1 là của chúng tôi, Chelsea đã có những cơ hội để giành chiến thắng”, HLV Mourinho đã chia sẻ như vậy với Sky Sports sau hồi còi mãn cuộc. “Tôi không chỉ trích tiền đạo của mình (Torres), anh ấy đã có một trận đấu hay. Chúng tôi chỉ thiếu một chút chính xác ở những đường chuyền quyết định, những pha chạm bóng cuối cùng”.



    Nếu những pha chạm bóng cuối cùng đó không bị bỏ lỡ, Torres chắc chắn ghi nhiều hơn một bàn vào lưới Galatasaray. Cựu tiền đạo Liverpool thường có mặt đúng vị trí và sẵn sàng "khai hỏa". Nhưng thường thì các đồng đội của anh không thể tiếp đạn. Torres mà chúng ta thấy đêm qua đối lập với người mà chúng ta vẫn quen thuộc ở Stamford Bridge, kể từ vụ chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng của anh được hoàn tất hồi tháng 1/2011.

    Không chỉ ghi bàn, Torres còn tỏ ra tự tin, thậm chí là tham lam. Có những thời điểm anh đã chơi quá nóng vội, không chịu tìm kiếm những đồng đội ở vị trí dứt điểm tốt hơn. Trong hiệp 2, sau một tình huống Torres dứt điểm ra ngoài, Andre Schuerrle đã tỏ ra thất vọng ra mặt khi không nhận được đường chuyền.

    Nếu Torres chuyền bóng, Chelsea có thể đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn trước trận lượt về ở Stamford Bridge, thay vì một trận hòa. Tuy nhiên, xét về lâu dài, Mourinho và đội bóng của ông sẽ được hưởng lợi nếu Torres tiếp tục duy trì sự tham lam và hiệu quả hiện giờ.



    Mỗi tiền đạo đều cần chút ích kỷ, nhưng Torres trước giờ không phải là người như thế. Hoặc do thiếu sự tự tin, hoặc do các yếu tố khác, chân sút người Tây Ban Nha cho tới giờ đã tỏ ra quá tử tế ở Chelsea. Trận gặp Galatasaray cho thấy điều đó đang thay đổi. Trong những tuần lễ sắp tới, một Torres khác đi có thể sẽ rất giá trị cho Chelsea, trong bối cảnh đội bóng này đang có cơ hội đăng quang ở cả Champions League lẫn Premier League.

    Bàn thắng vừa rồi ở Istanbul đã là bàn thứ 9 của Torres ở Champions League cho CLB áo xanh, trong 24 trận. Như vậy, anh đã có nhiều hơn 1 bàn so với những gì từng làm được cho CLB cũ Liverpool (tính cùng số trận). Đó không phải là một con số thống kê quá ấn tượng, hay khiến các hậu vệ đối phương phải sợ hãi, nhưng vẫn là một dấu hiệu đáng khích lệ. Nó cho thấy Torres vẫn còn nhiều điều để cống hiến, nhất là ở đấu trường châu Âu.

    Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm ở lượt về trước Galatasaray ở Stamford Bridge vào ngày 18/3 tới. Ở màn tái đấu, Torres có thể là người nắm giữ chiếc chìa khóa mang về chiếc vé đi tiếp cho đội bóng của Mourinho.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội