Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tottenham: Đến lúc nổi hồi còi báo động
Lâm Phong • 08:47 ngày 20/09/2018
Dẫn trước Inter rồi lại thua ngược, Tottenham chạm mốc 3 trận thua liên tiếp, Harry Kane trải qua thêm một trận đấu đóng vai người vô hình. Xem ra đã tới lúc Spurs phải gióng lên một hồi chuông báo động về cuộc khủng hoảng nếu không muốn chìm sâu hơn nữa.

    Nỗi thất vọng Spurs

    Cho đến ngày 28/8 vừa qua, Tottenham vẫn như đang sống trong mơ. Họ sắp khai trương SVĐ mới, một cơ ngơi hoành tráng, lộng lẫy, đẳng cấp, một bàn đạp để Spurs vươn lên vị thế mới. 28/8 cũng là ngày mà các chiến binh của HLV Mauricio Pochettino đại thắng tới 3-0 ngay trên sân Old Trafford của Man United.

    Tuy nhiên, thất bại gây sốc trước Watford và liền sau đó là trận thua ngay trên sân nhà trước Liverpool đã phủ một bầu không khí tương đối ảm đạm trên HLV Pochettino cùng các học trò. Nhiều NHM kỳ vọng sẽ được hít thở lại bầu không khí trong lành nếu Spurs thắng được Inter ngay trên đất Italia.

    Còn nhớ 7 tháng trước, Tottenham cũng ghé thăm nước Ý, làm khách của “ngáo ộp” Juventus, nhưng đã chơi tuyệt hay. Hôm đó, cả Dele Alli, Harry Kane và Christian Eriksen đều chơi tốt, khiến Lão bà một phen thất điên bát đảo. Cũng chính vì vậy NHM Tottenham kỳ vọng mọi thứ sẽ được cải thiện bằng một chiến thắng khi đội nhà làm khách của Inter.


    Nhưng một lần nữa lại là nỗi thất vọng. Cũng giống như 7 tháng trước, Eriksen lại ghi bàn, nhưng Tottenham lại để thua ngược đầy nuối tiếc. Công bằng mà nói, Spurs chơi hay hơn, nhưng sự thiếu lạnh lùng và thiếu bản lĩnh khiến họ không thể kết liễu nổi Inter.

    Trận thua trước Inter còn khiến Tottenham đối diện nguy cơ phải chia tay Champions League ngay từ vòng đấu bảng. Bảng B của Spurs vốn dĩ là bảng tử thần. Nếu không thắng nổi Inter thì hy vọng gì thắng được cỡ Barcelona?

    Anh làm sao vậy, Harry Kane?

    Nỗi thất vọng của NHM Tottenham càng tăng lên gấp bội khi ngôi sao số 1 Harry Kane lại tiếp tục chơi một trận đấu mờ nhạt và thiếu hiệu quả. Với việc tịt ngòi trước Inter, Kane đã chạm mốc 5 trận liên tiếp trên tất cả các đấu trường không ghi nổi bàn thắng nào. Trong 2 năm qua, mới chỉ có duy nhất 1 lần (hồi tháng 3 vừa qua) Kane trải qua 5 trận liên tiếp mà không ghi được bàn nào.

    Kane đang gặp vấn đề cả về phong độ lẫn tâm lý. Cựu danh thủ Gary Neville phân tích, Kane xuống phong độ do thi đấu quá dày (3 năm gần đây đá tới 175 trận). Tuy nhiên theo Paul Merson, Kane không thể đổ lỗi cho lịch thi đấu bởi so sánh về số trận thì Kane chỉ ngang ngửa so với Eden Hazard mà thôi.


    Vấn đề của Kane là lối chơi quá đơn giản và anh đang bị bắt bài. Bất chấp cầu thủ được ví như “Hoàng tử bóng đá Anh” đã thay đổi khá nhiều về vị trí thi đấu và cách tiếp cận khung thành đối phương, anh vẫn không thể sắc bén hơn so với quá khứ. Ngay tại World Cup vừa qua cũng có thể nhìn thấy Kane thiếu ý tưởng thế nào mỗi khi hoạt động quá xa khung thành.

    3 trận thua liên tiếp dù rất tệ, nhưng vẫn chưa phải là thảm họa thật sự của Tottenham. Nhưng nếu không thể vực Kane đứng dậy, tìm lại phong độ tốt nhất thì đây mới là thảm họa. Tottenham vừa trải qua kỳ chuyển nhượng mùa Hè không mua bất kỳ tân binh nào. Lực lượng mỏng, cộng thêm sự sa sút phong độ của một số vị trí có thể đẩy Spurs lao xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.

    CON SỐ
    9 Thất bại trước Inter đánh dấu lần thứ 9 trong tổng cộng… 10 lần ghé thăm Italia, Tottenham không thể chiến thắng (5 thua, 4 hòa). Chiến thắng duy nhất của Spurs trên đất Italia trong 10 trận đó là trước Milan vào năm 2011.

    Chuỗi trận tệ nhất sau 4 năm
    Thất bại trước Inter rạng sáng qua đánh dấu cột mốc 3 trận thua liên tiếp của Tottenham và đây đồng thời lần đầu tiên sau 4 năm, Spurs mới thua 3 trận chính thức liên tiếp. Chuỗi trận thua liên tiếp gần nhất của Spurs diễn ra vào tháng 3/2014 trước Chelsea, Benfica và Arsenal.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội