Bốn ngày trước trận derby này, United đã bị Galatasaray loại khỏi vòng loại thứ 2 Champions League bởi luật bàn thắng sân khách sân nhà (hòa 0-0 ở trận lượt về và hòa 3-3 ở trận lượt đi trên sân nhà). Các học trò của Sir Alex Ferguson bước ra đường hầm sân Main Road trong tiếng chế giễu “Hai con số 0, Galatasaray” từ các cổ động viên đội bóng đối địch.
Bất chấp không khí căng thẳng bao trùm khắp Main Road, Man United là đội có cơ hội đầu tiên. Roy Keane, cầu thủ trẻ lần đầu tiên tham dự trận derby Manchester, phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Coton nhưng lại dứt điểm quá hiền. Man United ngay sau đó đã phải trả giá vì phung phí. Phút 21, xuất phát từ pha phản công nhanh, bóng được tạt vào trong vòng cấm cho Niall Quinn bật cao đánh đầu đập đất vào góc xa khung thành thủ môn Schmeichel. Hơn 10 phút sau, United nhận cái tát thứ 2. Vẫn là Niall Quinn, vẫn là pha bật cao đánh đầu vào gôn trống khi mà Schmeichel đã lao ra phán đoán sai đường bóng.
Trận đấu từ thời điểm đó bắt đầu trở nên rất căng thẳng. Liên tục là những pha va chạm, thậm chí dùng cả chân tay giữa Mark Hughes, HLV hiện tại của Stoke với các cầu thủ Man City. Không dưới một lần trọng tài phải ngừng trận đấu để hạ nhiệt những cái đầu đang chực chờ bùng nổ.
Hai bàn dẫn trước và người Man City vì thế càng có lý do để hát hò và tiếp tục buông lời chế nhạo đối phương. Nhưng trận đấu vẫn còn nhiều thời gian và thế trận đảo chiều hoàn toàn khi hai đội bước vào hiệp 2. Sai lầm của Michel Vonk với cú đánh đầu về không quan sát đã tạo điều kiện cho Eric Cantona băng xuống sút chéo góc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, bắt đầu cho cuộc ngược dòng cho Quỷ đỏ. Phút 77, ngay sau pha bỏ lỡ cơ hội của Kanchelskis khi đối mặt với thủ thành Coton, vẫn là “King” Eric giúp Man United có bàn gỡ hòa. Sau một loạt những tình huống phối hợp ăn ý trước vòng cấm, Giggs, người vừa mới vào sân chuyền ngang khung thành cho Cantona dứt điểm một chạm làm tung lưới Man City.
Và 4 phút trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ trẻ Roy Keane ấn định chiến thắng cho Man United với pha đệm bóng vào gôn trống sau pha tạt bóng bên cánh trái của Irwin.
Cuộc ngược dòng kinh điển giúp Man United tiếp tục ngồi trên ngôi đầu và giữ vững nó cho đến khi mùa giải kết thúc, giành chức vô địch Premier League thứ 2 dưới triều đại Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, Man City kết thúc mùa bóng ở vị trí 16, chỉ hơn khu vực xuống hạng đúng 3 điểm.
Đội hình thi đấu
Man City: Coton – Edghill, Curle, Kernaghan, Vonk – Phelan, McMahon, Flitcroft, Sheron – Quinn, White
Man United: Schmeichel – Parker, Irwin, Bruce, Sharpe – Pallister, Ince, Keane, Kanchelskis (Giggs 76’) – Cantona, Hughes
VIDEO: Các tình huống đáng chú ý của trận đấu
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
* Bắt đầu từ hôm nay, BONGDAPLUS.VN sẽ chạy chuyên mục mới "Trận cầu kinh điển", mỗi tuần "kể lại" một trận đấu đã đi vào huyền thoại, có thể với CĐV toàn thế giới, cũng có thể chỉ liên quan tới một hoặc hai nhóm CĐV của hai đội bóng. Hi vọng qua chuyên mục này, độc giả có thể cảm nhận được bầu không khí sôi sục của những trận đấu đã diễn ra cách đây 10, 20 năm, hoặc thậm chí lâu hơn, được xem lại những pha bóng của những cầu thủ, hoặc thế hệ cầu thủ, mà các bạn từng yêu mến, hoặc háo hức được chứng kiến qua những câu chuyện của người đi trước. Mong độc giả ủng hộ!