Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Trước thềm derby Merseyside: Thư hùng thời… “đói khát”
Hồng Nam • 15:14 ngày 06/02/2015
Bạo lực, triệt hạ, quyết liệt, thù hận,… những “mỹ từ” ấy vốn không dành cho bóng đá, song nó lại có chỗ đứng trong lòng derby Merseyside – một trong những cuộc so tài căng thẳng nhất ở xứ Sương mù. Trong bối cảnh Liverpool đang dần hồi sinh, Everton cũng đói khát cùng cực, 90 phút tại Goodison Park cuối tuần này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
    Liverpool rũ bùn đứng dậy…
    51 ngày, đó là thời gian tính từ trận thua muối mặt mà Liverpool phải nhận trên sân của Man Utd đến lúc này. 51 ngày, 13 trận đấu, “Quỷ đỏ Merseyside” từ hoà đến thắng. Riêng trong năm 2015, Liverpool là đội bóng cuối cùng của Premier League chưa phải nhận thất bại. Áp sát top 4 (kém Southampton 4 điểm), lọt vào vòng 5 FA Cup, mùa giải tưởng chừng bỏ đi  đã được “cứu rỗi” đôi phần. Liverpool suy sụp nhanh, gượng dậy nhanh mà chắp cánh cho đà hồi sinh cũng bằng cái chất “nhanh” trong lối chơi của họ. Dường như ở Anfield, cái gì cũng gắn liền với tốc độ.

    Hàng thủ yếu kém thì tăng thêm 1 hậu vệ. Tiền đạo vô hại thì… thanh lý luôn. Sơ đồ 3-4-3 của Brendan Rodgers ra đời như thế. Trên bộ cánh mới, Liverpool mạnh mẽ hơn, cơ động hơn và trở nên khó bị đánh bại, khi đến Chelsea còn phải “tróc vảy trầy da” mới hạ gục được The Kop. Thực tế trên sân, Liverpool sở hữu… 7 tiền vệ (không có tiền đạo thực sự), chính đội ngũ đông đảo này giúp đội bóng áo đỏ luôn kiểm soát được khu giữa sân. Kết hợp với tốc độ và sự khéo léo của những Sterling, Coutinho, Moreno,… á quân Premier League mùa trước không thiếu nanh vuốt để tóm gọn con mồi. Nắm vững thế trận là có 50% chiến thắng, phần còn lại phụ thuộc vào sự toả sáng cá nhân, đó là cách Liverpool “đoạt mệnh” đối thủ trong nhiều trận gần đây. Hãy hỏi Aston Villa, West Ham hay cả Bolton Wanderer để hiểu cách họ say đòn rồi gục ngã chỉ trong một khoảnh khắc, bạn mới nhận ra vài phần giây quý giá ra sao. Vì trân trọng đến từng giọt thời gian như vậy, Liverpool mới có được chiến thắng.


    Sự trở lại của Sturridge (phải) là hết sức cần thiết với Liverpool

    Chắc chắn, “Quỷ đỏ Merseyside” sẽ đem nguyên bài vở ấy cho trận derby đầy lửa cuối tuần này. So với trận đấu lượt đi, “bộ móng” của Liverpool sẽ còn sắc hơn nhiều: Sturridge (chân sút ghi tới 21 bàn mùa trước) trở lại thay cho một Balotelli “hiền lành”. Chiến thắng thuyết phục là điều mà thầy trò Brendan Rodgers có thể hướng đến, chứ không phải bằng sự xuất thần của Gerrard như 4 tháng trước. Thêm 3 điểm, top 4 và ranh giới hồi sinh lại gần Anfield thêm một nấc.

    … còn Everton tiếp tục “tắm bùn”?
    Cũng khởi đầu bết bát như Liverpool, song sự sống vẫn chưa được ươm mầm trở lại ở Goodison Park. Cạnh tranh giành vé đi Champions League mùa trước với Arsenal, Everton được hy vọng tiếp tục thách thức suất đi châu Âu mùa này. Vậy mà hy vọng vẫn chỉ là… hy vọng, khi các học trò của Roberto Martinez đang chơi rất tệ. Thắng 6/23 trận, giành 26 điểm, Everton thua vị trí thứ 5 quen thuộc của họ đến… 16 điểm và nhìn xuống còn dễ hơn nhìn lên. Vẫn giữ nguyên bộ khung mùa trước, lại được BLĐ hào phóng bổ sung thêm Lukaku, nhưng The Toffies chỉ kém đi chứ không thấy mạnh lên. Đứng thứ 12, kém nhất trong gần một thập kỷ qua, Everton đã đi tới nhiều cột mốc đáng buồn khi Premier League còn chưa kết thúc.


    Lukaku (phải) có còn "khát" bàn thắng?

    Dưới thời của Roberto Martinez, Everton chơi tấn công uyển chuyển, đẹp mắt hơn song lại rất thiếu chắc chắn (thủng lưới nhiều thứ 5 Premier League). Công cuộc chuyển giao thế hệ ở sân Goodison Park cũng thất bại thảm hại, khi Sylvain Distin, Gareth Barry đã quá già, còn Oviedo hay Muhamed Besic còn non kinh nghiệm. Sự kết hợp “lủng củng” đó mang lại cho Everton cái giá không hề rẻ: Thua tới 7/14 trận gần nhất, thua cả những “đồng cân đồng lạng” như Newcastle, Stoke City và “yếu bóng vía” như Hull City.

    Mới chỉ tạm thoát khỏi chuỗi ngày đen tối, Everton lại phải bước vào trận derby sống còn, khởi đầu cho chặng tourmalet khủng khiếp phía trước với Liverpool, Chelsea, Arsenal và xen giữa hai trận đấu ở Europa League. Gượng dậy như đội bóng cùng thành phố, hay mất tất cả những gì còn sót lại, The Toffees rất cần sức bật khi miệng vực đã sát kề. Thua ở derby Merseyside không dừng lại ở mức “mất danh dự”, bất cứ ai ở Everton cũng hiểu điều đó.

    Chung cảnh ngộ bi đát ở nửa đầu mùa giải, nhưng Liverpool và Everton đã “chia đôi con đường” trong cách giải quyết. Màu đỏ đã sống lại, trong khi màu xanh vẫn thoi thóp giữa vũng lầy. Dẫu vậy, đứng trước trận đấu lịch sử của cả hai đội, mọi thành tích “ngoại lai” không mang nhiều ý nghĩa. Lòng thù hận, niềm tự hào và khát khao chiến thắng mới là gam màu chủ đạo trong 90 phút còn hơn cả bóng đá. Kẻ chiến thắng chưa chắc có tất cả, còn kẻ thua, hãy coi chừng!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội