Thời gian qua, thông tin "Gã Shrek" chuẩn bị sang quốc gia tỷ dân chơi bóng tràn ngập trên các mặt báo. Mọi chuyện càng trở nên thực tế hơn khi người đại diện của Rooney là Paul Stretford đã bay sang Trung Quốc để bàn bạc. Theo đó, nếu đồng ý chia tay M.U, chân sút 31 tuổi sẽ nhận mức lương 600.000 bảng/tuần (cao gấp đôi thù lao hiện tại của anh tại Quỷ Đỏ).
Tuy nhiên, đích thân Rooney đã lên tiếng khẳng định anh sẽ ở lại M.U dù nhận được lời mời gọi hậu hĩnh từ Trung Quốc: "Tôi cảm thấy rất vui vì được nhiều CLB để mắt tới, song tôi muốn chấm dứt những đồn đoán gần đây và nói rằng, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với M.U", tuyển thủ người Anh chia sẻ trên tờ Press Association Sport.
"Tôi hi vọng sẽ đóng góp một phần công sức để giúp M.U đi đến thành công ở 4 mặt trận phía trước. Tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc tại M.U và tôi muốn tiếp tục là một phần của CLB".
Young cũng sẽ ở lại
Ngoài Rooney, một cầu thủ khác của M.U là tiền vệ Ashley Young cũng tuyên bố sẽ ở lại Quỷ Đỏ, ít nhất là hết mùa giải 2016/17.
"Tôi không bận tâm tới tin đồn. Tôi đang tập trung cho bóng đá. Tôi sẽ ở lại M.U cho tới cuối mùa này và thêm 1 năm nữa. Mọi cầu thủ trong đội hình đều muốn ra sân chơi bóng. Bất kì khi nào có cơ hội, tôi sẽ thi đấu bằng 110% khả năng. Tôi vẫn đang tập trung vào mọi thứ tại M.U", Young cho biết.
Hiện tại, Rooney còn giao kèo với M.U tới năm 2019, trong khi Young chỉ còn hợp đồng 1 năm với Quỷ Đỏ.