Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Từ Pogba đến Pereira và câu chuyện "lò xay" tài năng trẻ ở M.U
Minh Đức • 13:03 ngày 28/02/2015
Được tiếng là một trong những lò đào tạo trẻ lớn nhất thế giới, song những gì đã và đang diễn ra tại Carrington cho thấy M.U cũng “sát” cầu thủ trẻ không kém gì những Chelsea, Real Madrid hay Barcelona.
    Từ Paul Pogba đến Andreas Pereira
    Hãy ngừng nói về “Thế hệ 92” tại sân Old Trafford, bởi đó là một giai đoạn rất khác đã diễn ra cách đây hơn 20 năm ở M.U. Nếu cứ “ăn mày dĩ vãng” như vậy, e rằng người M.U sẽ chẳng bao giờ sản sinh ra một thế hệ cầu thủ trẻ đỉnh cao tiếp theo. Paul Pogba là một ví dụ rất điển hình về một chu kỳ đào tạo trẻ đang đi xuống trầm trọng của “Quỷ đỏ”. Trớ trêu ở chỗ, M.U đã thẳng tay gạt bỏ một ngôi sao lớn ở vị trí mà họ đã và đang trầy trật tìm kiếm, kể từ khi tượng đài Paul Scholes nghỉ hưu.

    Việc Andreas Pereira mới đây cũng tiếp nối Paul Pogba từ chối gia hạn hợp đồng cùng M.U để được ra đi càng gióng thêm những hồi chuông cảnh tỉnh cho BLĐ đội bóng này. Trên thực tế, kể từ sau thế hệ của anh em nhà Neville, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes và Nicky Butt, M.U không có thêm bất kỳ ngôi sao lớn nào do chính tay họ đào tạo nên trong đội hình hiện tại. Ngay cả khi có không ít những tài năng đầy hứa hẹn nhưng những người có trách nhiệm ở "Nhà hát của những giấc mơ" lại không biết trọng dụng hoặc chưa nhìn thấy được giá trị thực để rồi vuột mất họ trong sự tiếc nuối. Bằng chứng là những ngôi sao như Ryan Shawcross (Stoke City), Danny Welbeck (Arsenal), Gerard Pique (Barca), Giuseppe Rossi (Fiorentina), Paul Pogba (Juventus) đã bị đẩy ra đường vì không... không thể hiện được tài năng!


    Pique bị M.U đẩy đi không thương tiếc

    Việc Pogba tỏa sáng tại Juventus, Pique trở thành trụ cột của Barca hay Rossi tìm lại chính mình trong màu áo Villarreal và Fiorentina, càng chứng tỏ M.U đã bỏ qua không ít những cầu thủ tiềm năng. David Moyes có thể là người biết cách phát huy truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ ở M.U, nhưng ông lại bị “bật bãi” quá sớm vì nhiều yếu tố khách quan. Trong khi đó, Louis van Gaal - người được tiếng là “mát tay” với các cầu thủ trẻ, cũng đã đẩy đi kha khá những cái tên tiềm năng kể từ ngày nhậm chức, và có vẻ muốn dùng tiền để thiết lập nên một đế chế mới tại sân Old Trafford.

    Điều này, vô hình chung khiến hình ảnh của M.U trở nên “kém duyên” đi rất nhiều trong mắt các cầu thủ trẻ, những người cần một môi trường tốt, thuận lợi để rèn giũa và chứng tỏ bản thân. Khi mà “Quỷ đỏ” chưa tìm lại được cái uy để lôi kéo những ngôi sao hàng đầu, thì việc mất đi bản sắc về đào tạo trẻ sẽ khiến họ gặp khó khăn về mặt nhân sự trong một khoảng thời gian dài. 

    Hiện tại, James Wilson, Paddy McNair hay Tyler Blackett đang là những niềm hy vọng đáng quý, nhưng ai mà biết được số phận của họ, khi những yêu cầu về thành tích đang biến “Quỷ đỏ” trở thành một “dải ngân hà”, rất giống với Real - thứ được gọi ví von là Van Gaalacticos.


    McNair, Blackett và Wilson đang được trao cơ hội tại M.U

    Khó sống ở Premier League và La Liga
    Nếu như trong tương lai, M.U có tiếp tục đi ngược lại truyền thống bằng việc bán tài năng trẻ, thì đây cũng không phải là điều quá bất ngờ. Mấu chốt vấn đề nằm ở chiến lược làm bóng đá. Ở những giải đấu tràn ngập ngôi sao như Premier League hay La Liga lúc này, việc một cầu thủ trẻ tìm được chỗ đứng là rất khó, chứ đừng nói gì đến việc cạnh tranh một suất trong đội hình chính, trừ những trường hợp đặc biệt tài năng như Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney. Bóng đá càng hiện đại, thực dụng và mang màu sắc công nghiệp, thì cơ hội cho những cầu thủ trẻ cứ vậy mà giảm đi.

    Hãy nhìn vào Real và Barca tại La Liga. Tình thế của những cầu thủ trẻ thuộc biên chế 2 đội bóng này không khác là bao so với những người đồng nghiệp tại M.U và Chelsea ở Premier League. Những cuộc “chạy đua vũ trang” trên TTCN của những “ông lớn” này khiến rất nhiều những gương mặt tiềm năng của họ phải ra đi để tìm cơ hội chơi bóng, ví như Alvaro Morata (từ Real sang Juventus), Kevin de Bruyne (từ Chelsea sang Wolfsburg) hay Danny Welbeck (từ M.U sang Arsenal).


    De Bruyne chứng tỏ Bundesliga là "đất lành" cho các cầu thủ trẻ

    Premier League và La Liga sẽ phải học tập Bundesliga, giải đấu được coi là “thiên đường” của các cầu thủ trẻ. Bộ khung của ĐT Đức vô địch World Cup 2014 vừa qua với những Manuel Neuer, Philipp Lahm, Mesut Oezil, Thomas Mueller đều đi lên từ những lò đào tạo trẻ nội địa của Schalke, Stuttgart, Bayern. Thêm nữa, thế hệ cầu thủ Đức vào thời điểm hiện tại cũng có rất nhiều những tài năng trẻ, tiêu biểu ở đây là Julian Draxler, Max Meyer, Antonio Ruediger hay Christoph Kramer.

    Tạm kết
    Trở lại câu chuyện của M.U, BLĐ đội bóng này có thể sẽ chi thêm nhiều tiền hơn nữa để tái thiết đội ngũ, hòng mang lại vị thế xưa cũ cho “Quỷ đỏ”. Song nếu họ bỏ qua bước đào tạo trẻ hoặc thậm chí ruồng bỏ những cầu thủ tiềm năng đang sở hữu, sẽ có một ngày không xa, Van Gaal và các cộng sự của ông sẽ phải khóc ròng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội