Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tường thuật Liverpool 0-1 Aston Villa
Minh Đức • 01:39 ngày 14/09/2014
Những sai lầm ở cách chọn lựa nhân sự cũng như bố trí chiến thuật đã khiến Liverpool chơi như gà mắc tóc trước một Aston Villa vô cùng kỷ luật và chặt chẽ. Thất bại này của The Kop là hoàn toàn xứng đáng.

    22h47': Trọng tài điều khiển trận đấu này là ông Lee Mason (42 tuổi, người Anh). Trợ lý là các ông Stephen Bennett, Lee Betts. Trọng tài thứ 4 là ông Neil Swarbrick.


    22h50': Cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Anfield ở mùa giải năm ngoái kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Weimann và Benteke giúp Aston Villa vươn lên dẫn trước sau hiệp 1, nhưng hai pha lập công của Sturridge và Gerrard trong hiệp 2 giúp Liverpool giữ lại 1 điểm quý giá.

    VIDEO: Liverpool 2-2 Aston Villa

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    22h56': Liverpool - Aston Villa là trận đấu muộn nhất vào ngày thứ Bảy ở vòng 4 Premier League. Sau đây là kết quả các trận đấu đã diễn ra trước đó:


    23h03': Tiền vệ Steven Gerrard đã ghi 12 bàn vào lưới Aston Villa trong khuôn khổ Premier League, nhiều hơn trước bất kỳ đối thủ nào khác. Rõ ràng Villa là đối thủ ưa thích của tiền vệ này.


    23h13': Đây là đội hình chiến thuật của hai đội. Có thể thấy Liverpool sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 với mũi chủ công Balotelli, còn Aston Villa vẫn tiếp tục duy trì sơ đồ 4-3-3.


    23h17': Dòng người đang đổ về sân Anfield. Màu đỏ quen thuộc của The Kop tràn ngập khắp nơi. Đây là một trận đấu nhiều thử thách với đội chủ nhà.


    23h20': HLV Brendan Rodgers giải thích về lí do để Sterling trên ghế dự bị: "Mùa giải còn rất dài. Cậu ấy vừa trở về từ 2 trận đấu căng thẳng cùng ĐT Anh. Vậy nên tôi cần phải có kế hoạch riêng".


    23h26': Sau đây là BXH cập nhật đến thời điểm hiện tại của Premier League 2014/15. Một trận hòa sẽ giúp Villa tiếp tục đứng trên Liverpool ít nhất là cho tới tuần sau.


    23h28': Trong sự nghiệp cầm quân tại Premier Legue, HLV Paul Lambert chưa từng thua tại Anfield khi (1 hòa với Norwich, 1 thắng và 1 hòa với Aston Villa). Đây là lí do hy vọng cho các CĐV Villa ở trận này.


    1': Trận đấu bắt đầu! Aston Villa là đội giao bóng trước.
    3': Như vậy có thể thấy Markovic sẽ là chơi tấn công bên phải, Lallana bên trái, còn Coutinho ở vị trí số 10. Đội chủ nhà chơi nhanh ngay từ đầu.
    6': Markovic vừa bỏ lỡ cơ hội từ một pha đánh đầu cận thành! Đường tạt bóng từ biên rất đẹp của hậu vệ phải Manquillo. Pha dứt điểm bằng đầu của Markovic bóng đi quá chệch khung thành.
    10': VÀOOO!!! Agbonlahor bất ngờ mở tỉ số cho Aston Villa! Một tình huống lộn xộn trong khu vực 16m50 của The Kop, và Agbonlahor là người nhanh chân nhất!

    VIDEO: Agbonlahor mở tỷ số (Liverpool 0-1 Aston Villa)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    13': Suýt chút nữa tỉ số là 2-0 cho đội khách! Senderos có một pha đánh đầu cận thành sau một tình huống phạt trực tiếp. Hàng thủ của Liverpool đang chống bóng bổng khá kém.
    14': Tiền vệ Lallana đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu từ trọng tài Mason, sau pha vào bóng ác ý với Cleverley.
    17': Liverpool đang chơi rất chịu trận. Họ liên tiếp dính những tình huống phạt cố định. Weimann chút nữa khiến The Kop ôm hận sau một pha sút bóng thoải mái trong vòng 16m50.


    20': Đội hình của Liverpool đang được dâng khá cao. Họ hoàn toàn có thể dính đón phản công nhanh từ Villa. Đội hình 4-2-3-1 của The Kop rõ ràng đang gặp vấn đề.
    23': Như vậy là Agbonlahor đã góp dấu giày ở 4 bàn thắng (1 lập công, 3 kiến tạo) ở 4 lần đối đầu gần nhất với Liverpool. Một hung thần của The Kop!
    25': Có thể thấy Aston Villa đang chơi rất chặt chẽ. Những đường chuyền của Liverpool chỉ loanh quanh ở phần sân nhà của họ, hoặc cao nhất ở là khu vực giữa sân.


    28': Gerrard tỏ ra không hợp với việc đá cặp cùng Henderson ở giữa sân. Trong khi đó khả năng chọn vị trí của Balotelli đang là quá tệ. Liverpool đang bế tắc...


    34': Balotelli đang chơi như một hộ công hơn là một cầu thủ đá cắm. Suarez rất giỏi trong những tình huống đột phá khi cầu thủ này di chuyển rộng. Nhưng Balotelli không phải là Suarez!
    37': Cleverley đang chơi khá ổn ở tuyến giữa. Cầu thủ này thực hiện thành công cả 9 đường chuyền của mình từ đầu trận, và góp phần vào thế trận chắc chắn của đội khách.


    40': Ngoài tình huống đánh đầu lúc đầu trận, Markovic không để lại bất cứ dấu ấn nào thêm. Cầu thủ này nên được thay ra, và Liverpool cần phải có sự thay đổi về chiến thuật. Đây là bản đồ nhiệt của Markovic.


    44': Sterling đang khởi động ngoài đường biên. Cầu thủ này nên được đưa vào sân trong hiệp 2. Liverpool chơi hoàn toàn mất nét trong hiệp 1.
    45': Hiệp 1 kết thúc! Aston Villa tạm dẫn 1-0. Một hiệp đấu tuyệt vời của đội khách.
    00h24': Bộ đôi trung vệ Dejan Lovren và Mamadou Sakho cần phải cải thiện phong độ trong hiệp 2, khi trong hiệp 1, cả hai đều không có bất kỳ tình huống tắc bóng nào thành công.
    00h29': Tiền vệ Henderson của Liverpool đã hoàn thành 78 đường chuyền trong hiệp 1, nhiều hơn tất cả các cầu thủ còn lại có mặt trên sân.


    46': Hiệp 2 bắt đầu! Đến lượt Liverpool giao bóng.
    48': Cả hai đội chưa có bất kỳ sự thay đổi người nào. Liverpool có vẻ như vẫn muốn duy trì những gì họ đã làm trong hiệp 1.
    51': Những gì Liverpool có thể hy vọng vào lúc này là một bàn thắng đến từ một tình huống cố định. Cự ly đội hình của Aston Villa đơn giản là hoàn hảo.
    54': Cả Sterling và Lambert đều đang khởi động. Liverpool cần sự thay đổi ngay lập tức, trước khi họ nhận thêm trái đắng từ đối thủ. Tuyến trên của họ đang chơi quá mất sức mà lại không hiệu quả.


    57': Balotelli đang tỏ ra hoàn toàn vô hại. Nên nhớ, khi còn khoác áo Man City, tiền đạo này đã có 4 bàn thắng sau 2 lần chạm trán với Aston Villa. Ở lần gặp gỡ vào tháng 12/2010, anh đã ghi 1 hat-trick.
    59': Tỉ lệ cầm bóng của Liverpool cho đến thời điểm này là "không tưởng": 87%! Nhưng vấn đề là thế trận của họ so với hiệp 1 không khá hơn là bao.


    61': Cuối cùng Sterling cũng được tung vào sân! Lallana là người rời sân. Liverpool sẽ có những phút sắp tới rất đáng xem.
    63': Trung vệ Hutton đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống vào bóng trên mức cần thiết với Sterling. Một sự quyết liệt thường thấy từ Hutton.


    66': Sterling đã trực tiếp tham gia vào 1/2 số bàn thắng của Liverpool từ đầu mùa. Tầm quan trọng của anh đang tỏ ra ngày một lớn tại Anfield.
    68': Liverpool vẫn chưa chuyển sang sơ đồ kim cương quen thuộc. 4-2-3-1 rõ ràng không hợp với họ, và không hợp với Balotelli. Tiền đạo người Italia gần như chỉ đi bộ trên sân.
    71': Bộ đôi Borini và Lambert đã được tung vào sân để thay cho Balotelli và Markovic. Liverpool cần những sự thay đổi như thế này. Bên phía Aston Villa, N'Zogbia cũng vào thay Weimann.


    74': Nên nhớ, tiền đạo Rickie Lambert đã có 3 bàn thắng sau 4 lần gần nhất đối đầu với Aston Villa tại Premier League. Một điều để hy vọng của các CĐV The Kop.
    76': Moreno đã phải nhận thẻ vàng sau một pha chuồi bóng trái luật. Đội chủ nhà rõ ràng đang rất nóng vội. Chỉ còn 15 phút nữa. Thời gian không chờ đợi họ.
    79': Nếu phải đổ lỗi cho ai đó sau trận đấu này, có lẽ HLV Rodgers là người nên đứng mũi chịu sào. Có vẻ ông thầy người Bắc Ireland này đã hơi "quá tay" trong việc thử nghiệm đội hình.
    82': Bóng dội cột dọc! Cú sút rất hiểm hóc của tiền vệ Coutinho, tuy nhiên cột dọc lại từ chối bàn thắng của tuyển thủ Brazil. Rất đáng tiếc. The Kop đã không hay lại còn không may!


    86': Villa có sự thay đổi người. Sanchez là người vào sân thay cho Cleverley. Một trận đấu ra mắt không đến nỗi nào của tiền vệ người Anh.
    89': Aston Villa đang là đội duy nhất tại Premier League mùa này có số điểm (7) nhiều hơn số cú sút trúng đích (5). Ở trận đấu này, họ đã chứng minh sự hiệu quả của mình là như thế nào.
    90': Villa tiếp tục có sự thay đổi người: Agbonlahor rời sân, người vào sân là Bent. Ý định tung nhát kiếm kết liễu đối thủ của HLV Lambert? Hiệp 2 sẽ có 4 phút bù giờ.
    90'+3: Aston Villa chỉ còn cách chiến thắng 1' nữa! Một trận đấu tuyệt vời của họ, đặc biệt là ở hàng thủ.
    90'+4: Hết giờ! Aston Villa đã giành chiến thắng xứng đáng! Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1998/99, họ giành được 10 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay