Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Cầu thủ người Hà Lan nổi tiếng với thương vụ rời sân Emirates vào năm 2012 và gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester với mức phí khoảng 24 triệu bảng. Thời điểm đó Van Persie đang là đội trưởng của Arsenal và kết thúc mùa giải 2011/12 với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League.
Chính vì thế có thể hiểu được hành động chuyển sang đội bóng đại kình địch của Van Persie gây nên sự phẫn nộ với phần lớn những CĐV của Arsenal. Và trong phát biểu của mình, Van Persie thừa nhận "cậu bé" bên trong anh đã thúc giục anh đưa ra quyết định tới Man United.
"Vâng, có lẽ tôi nên chọn những từ ngữ khác", Van Persie chia sẻ trong chương trình "The Lords of Football".
"Tôi không muốn làm buồn lòng bất cứ ai, tôi chỉ cố gắng giải thích lý do tại sao tôi đưa ra quyết định và chấp nhận thử thách này. Khi mọi chuyện kết thúc theo cách đó, khi bạn đến với kẻ thù của CLB cũ, bạn phải cố gắng hết sức, phải giữ vững phong độ, không có gì ngoài cố gắng giành chiến thắng. Không làm như vậy, đó sẽ là một thất bại.
Khi tôi nhận ra rằng mình đã rơi vào tình thế đó, tôi đã rất tập trung. Tôi đã chơi 38 trận và ghi được 26 bàn thắng, nhưng tất cả những gì tôi làm là tập luyện, về nhà, ăn và ngủ. Tôi đã hành động và sống như một cái máy. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi", cựu danh thủ người Hà Lan nói thêm.
XEM THÊM
Thua trận thứ 4 liên tiếp, Tottenham dừng bước ở vòng 5 cúp FA
Xác lập kỷ lục ghi bàn, Aguero đưa Man City vào tứ kết FA Cup
Kết quả bốc thăm tứ kết cúp FA: M.U hài lòng, Chelsea đụng 'đá tảng'