Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Với Greenwood, M.U như có thêm một ngôi sao mới
Kinh Thi • 07:32 ngày 19/07/2019
Không còn là hứa hẹn nữa, tiền đạo trẻ Mason Greenwood đã thật sự khẳng định mình giữa những ngôi sao lớn trong hàng ngũ M.U. Và “vấn đề Lukaku” bỗng trở nên nhẹ bỗng. Ngôi sao người Bỉ muốn đi hay ở... đều được.
    Không cần tìm đâu cho xa, đấy chính là “cậu bé 17 tuổi” Mason Greenwood, do chính M.U đào tạo. Ở độ tuổi này mà đã sẵn sàng ra sân đương đầu với Chelsea ở Premier League thì đấy chắc chắn phải là một ngôi sao mới. Còn chuyện Greenwood hoàn toàn có khả năng đá chính, trong trận ra quân ở Premier League với Chelsea, thì đấy là điều mà HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa xác nhận.

    Chuyện về Greenwood bùng nổ khi anh mở tỷ số cho M.U trong trận giao hữu thắng Leeds 4-0. Đấy là bàn thắng đầu tiên của Greenwood cho M.U. Ngay lập tức, Solskjaer tuôn ra những tràng khen ngợi. Kết nối với tình trạng “tranh tối tranh sáng” của Romelu Lukaku, Greenwood bỗng trở nên quá quan trọng đối với đội bóng của Solskjaer trong lúc này. Kỳ thực, tất cả đều chỉ là bề nổi của một câu chuyện khác về Greenwood, vốn đã âm thầm tồn tại từ nhiều tháng trước.

    Greenwood đã xuất hiện 3 lần ở Premier League mùa trước, 1 lần đá đủ 90 phút. Trừ huyền thoại Norman Whiteside vốn là cầu thủ đã xô ngã kỷ lục của Pele để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng dự World Cup thì Greenwood chính là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử M.U. Tất nhiên, nếu chỉ tính trong kỷ nguyên hiện đại thì Greenwood đã là cầu thủ trẻ nhất M.U từng thi đấu ở Premier League và Champions League

    Cùng với Tahith Chong và Angel Gomes, Greenwood đã được xem là một trong ba cầu thủ trẻ đáng xem nhất của M.U trong mùa bóng sắp tới. Cho nên, trong khi người ta hào hứng nhìn vào bàn thắng vừa qua của Greenwood và lắng nghe những lời khen của Solskjaer như theo dõi một sự ra mắt, thì cũng có thể nghĩ theo một hướng khác: đấy là một sự khẳng định, của Greenwood.


    Có thể Solskjaer khen Greenwood chỉ để những Romelu Lukaku hoặc Anthony Martial lắng nghe. Ông muốn họ phải nỗ lực nhiều hơn nếu không bị Greenwood lấy chỗ. Cũng có thể ông muốn trấn an họ: một Greenwood ở tuổi 17 còn có thể gây tiếng vang, huống hồ là Martial hoặc Lukaku, khi họ biết cách tập trung tinh thần và nỗ lực tột bậc. 

    Solskjaer còn có thể dùng Greenwood để trấn an cả người hâm mộ lẫn giới lãnh đạo M.U, rằng không nhất thiết phải quá lo lắng với khả năng chuyển nhượng của Lukaku. Gì cũng tốt. Greenwood ghi bàn, và bỗng nhiên những câu chuyện thường nhật về M.U mang hơi hướng tích cực hẳn. Vậy có tiếc gì một vài hứa hẹn, để Solskjaer nói về Greenwood trước mùa bóng mới!

    Ở tuổi 17, Greenwood còn trẻ đến nỗi anh chưa được phép trả lời báo chí (M.U quy định như thế với những cầu thủ dưới 18 tuổi). Vậy, hãy nghe ngôi sao Marcus Rashford nói về Greenwood: “Cậu ta đã ghi bàn, và những điều tốt đẹp tiếp theo tự nó sẽ đến. Chẳng cần thay đổi điều gì. Thành công là điều chắc chắn”. Đấy cũng là những gì Rashford nói với chính Greenwood, nhưng một lời khuyên và động viên tinh thần.

    M.U 4-0 Leeds United
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Đấy chỉ là điều phải đến?
    Người ta đang nhìn vào bàn thắng đầu tiên mà Mason Greenwood ghi được cho M.U như một chi tiết quan trọng để dự báo tương lai huy hoàng cho cầu thủ này. Kỳ thực, cũng có thể nói bàn thắng ấy chỉ là một hệ quả tất yếu. Greenwood đã tập riêng suốt hơn 1 tháng. “Cậu bé” chính là cầu thủ có phong độ tốt nhất M.U ở thời điểm này. HLV Solskjaer đã hoàn toàn hài lòng về phong độ cũng như thái độ của Greenwood trước khi bàn thắng vừa qua xuất hiện.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội