Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Vụ Chelsea theo đuổi Falcao: Bí ẩn lớn nhất của mùa Hè
VIỆT CƯỜNG • 08:57 ngày 30/06/2015
Copa America 2015 đã khép lại với Colombia sau thất bại trước Argentina ở tứ kết. Nếu Radamel Falcao tính biến giải đấu ở Chile thành nơi chứng tỏ cho cả thế giới thấy mình vẫn chưa hết thời, anh rõ ràng đã thất bại thảm hại. Thế mà Chelsea vẫn muốn có anh!
    “BÓNG MA” Ở CHILE
    Radamel Falcao từng là một “bóng ma”. Những tình huống xuất quỷ nhập thần trong vòng cấm của tiền đạo có biệt danh “Mãnh hổ” từng là ác mộng với mọi hàng thủ. Bây giờ, anh vẫn được gọi là “bóng ma”. Nhưng theo nghĩa hoàn toàn khác. Anh tồn tại mà như không tồn tại. Với các hàng thủ, Falcao vô hại một cách toàn diện: Sau 252 phút, anh thực hiện được 6 cú sút, với chỉ 1 cú trúng đích, không ghi được bàn, cũng không có pha kiến tạo nào. Dấu ấn “đẳng cấp” duy nhất của Falcao là pha đá... 11m trong trận gặp Argentina!

    Những gì mà Falcao đã thể hiện ở Chile rõ ràng là gáo nước lạnh dội thẳng vào sự háo hức vừa chớm lên của các CĐV Chelsea. Khi Jose Mourinho khẳng định Chelsea đang theo đuổi Falcao, họ không phải không nghi ngờ khả năng thành công của cú áp-phe này. Nhưng cảm giác nghi ngờ cũng qua nhanh, vì hi vọng trong họ lớn hơn. Cơ sở cho hi vọng là đẳng cấp của Falcao vẫn còn đó, anh chỉ không phù hợp với M.U và bị Van Gaal sử dụng sai cách. Sau Copa America 2015, cơ sở ấy sụp đổ.


    KHI MOURINHO LÀ NGƯỜI DUY NHẤT
    Cứ sau mỗi trận đấu của Falcao ở Chile, hi vọng về việc “Mãnh hổ” hồi sinh ở Stamford Bridge trong các CĐV Chelsea lại rơi rớt dần. Bây giờ thì họ hầu như không còn hi vọng gì nữa. Trên các diễn đàn hay mạng xã hội, bên cạnh những người lấy Falcao ra làm trò đùa, điều đã trở nên ngày càng quen thuộc từ khi Falcao tới Premier League, cũng có không ít người quay trở lại với câu hỏi cũ: Falcao có đáng để Chelsea mạo hiểm? Tại sao Mourinho nhất quyết muốn có anh? Phải chăng, Mou đã thấy điều mà không ai khác thấy?

    Đương nhiên, một người như Mourinho đủ tỉnh táo để cân nhắc thiệt hơn trong vụ này. Và ông hẳn phải cho rằng cái mất là quá nhỏ so với cái được. Nếu thành công - tức làm hồi sinh Falcao và anh ghi trên dưới 20 bàn cho Chelsea mùa tới - ông sẽ được rất nhiều. Cái được lớn nhất là biến M.U và Van Gaal thành những kẻ ngớ ngẩn. Còn nếu thất bại, ông cũng chẳng mất gì lắm. 4 triệu bảng trả cho Monaco và 170.000 bảng mỗi tuần cho Falcao không phải là chi phí quá lớn, ông chủ Roman Abramovich chịu được. 

    Nhưng có thể Mourinho đã quá tự tin vào khả năng của mình mà bỏ qua những mất mát khác nếu Chelsea thất bại trong vụ Falcao. Đầu tiên là cơ hội tăng cường đội hình. Vì Falcao, họ có thể bỏ qua một cơ hội tốt để tìm phương án dự phòng xứng đáng cho Diego Costa, vốn là ưu tiên của Mourinho trong mùa Hè này. Và sau đó là yếu tố tinh thần. Các CĐV Chelsea không đáng phải chịu đựng thêm một Fernando Torres nữa...

    VỤ FALCAO: TẠI SAO NÊN? TẠI SAO KHÔNG?
    Lý do Chelsea nên chiêu mộ Falcao 
    - Động lực chứng tỏ: Danh tiếng của Falcao đã bị hủy hoại ở M.U, và anh chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu vãn nó.
    - Đối tác quen thuộc: Falcao hiểu rất rõ Costa do từng đá cặp với nhau ở Atletico Madrid. Bây giờ vẫn vậy, chỉ khác một chút ở vị thế.
    - Rủi ro thấp: Một bản hợp đồng đi mượn kéo dài chỉ một năm dù có là thảm họa đi nữa thì cũng không để lại hậu quả quá lớn.

    Lý do Chelsea không nên chiêu mộ Falcao
    - Chấn thương: Falcao chưa bình phục hẳn chấn thương đầu gối. Cũng vì chấn thương ấy, anh đã mất đi sức mạnh và tốc độ.
    - Đắt đỏ: 170.000 bảng mỗi tuần không phải là một khoản nhỏ nếu chúng ta biết rằng Chelsea sẽ phải trả lương cho Falcao trong một năm.
    - Mất tự tin: Falcao có thể không bao giờ trở lại là chính mình sau khi đã bị biến thành trò cười ở Premier League. Một Torres khác?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội