Oezil đang thăng hoa cùng Arsenal khi đã ghi 6 bàn trên mọi mặt trận. Tuy nhiên ở tuổi 28, tiền vệ người Đức cũng chỉ còn vài năm thi đấu đỉnh cao. Đó là lý do ngay từ bây giờ, Wenger đã tìm người kế tục vị trí "số 10" của Oezil. Cái tên có tiềm năng nhất vào lúc này, theo Giáo sư, là Iwobi.
Sau chiến thắng 2-0 trước Reading ở Cúp Liên đoàn, Wenger hết lời khen ngợi cầu thủ 20 tuổi: "Các bạn có thể thấy Iwobi không phải mẫu tiền vệ chạy cánh điển hình. Cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 10 nữa. Iwobi luôn hướng trận đấu về phía trước. Cậu ấy chuyền bóng trong những tình huống quyết định rất tốt. Điều còn thiếu duy nhất là dứt điểm. Iwobi quá lo lắng mỗi khi có cơ hội đối mặt với khung thành đối phương".
Ngay đến Oezil cũng nhận thấy những tiềm năng tương tự của đàn em: "Iwobi làm tôi liên tưởng như một sự kết hợp của Jay-Jay Okocha và Edgar Davids. Cậu ấy biết rõ những gì mình có thể làm. Không hề lo sợ hay giấu giếm, Iwobi bộc lộ mọi thứ trên sân. Iwobi tiến bộ rất tốt và nếu cứ tiếp tục đà thăng tiến này, cậu ấy sẽ giành thêm nhiều thành công hơn nữa".