Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Arsenal, HLV Wenger đã được nhận một bức chân dung ghép từ 210 cầu thủ dưới quyền ông tại Bắc London.
Vốn nổi tiếng hài hước, Wenger bắt đầu buổi phát biểu: "Đúng. Đã 20 năm rồi. Tôi rất tiếc. Tôi muốn xin lỗi vì từng phút trong suốt 20 năm qua mà các bạn phải chịu đựng. Nhưng dường như các bạn trông không đến nỗi nào với những người đã chịu 20 năm".
"Tôi rất xin lỗi những đứa trẻ sinh ra vào năm 20 năm trước và chỉ biết có đúng 1 HLV, Tôi muốn trấn an họ rằng khi đến tuổi 40, có lẽ họ sẽ biết thêm người mới", Giáo sư hóm hỉnh.
Tất nhiên là Wenger chỉ đang nói đùa. Giáo sư chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal và chuyện gia hạn vẫn đang giậm chân tại chỗ. Đôi bên giờ chỉ tập trung vào mùa giải này rồi sau đó mới tính chuyện tương lai.