Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Wenger và Guardiola, chuông nguyện hồn ai?
Vịnh San • 08:42 ngày 02/04/2017
Arsene Wenger đang sống trong những ngày ảm đạm nhất sự nghiệp. Một thất bại nữa sẽ khiến triều đại của ông ở Arsenal vỡ vụn. Tuy nhiên, Pep Guardiola cũng chẳng khá hơn. Nhà cầm quân 46 tuổi sẽ bị đè bẹp nếu không chiến thắng ở Emirates.

    Chung một nỗi lo

    Trận đấu với Man City đêm nay được mô tả là cơ hội cuối cho Arsene Wenger, vị HLV bướng bỉnh vẫn không chịu rời Arsenal sau hơn 20 năm tại vị. Tuy nhiên, đừng vội nhầm tưởng với khái niệm “cơ hội cuối”. Nếu chiến thắng, nó chỉ đơn giản là liều giảm đau tạm thời trước khi vết thương lại vỡ tung. Còn trong trường hợp ngược lại, tất cả sẽ đổ sụp bởi sự cuồng nộ của đám đông CĐV Arsenal, những kẻ đang ngày đêm hô hào tống Giáo sư ra đường càng sớm càng tốt.   

    Arsenal hiện đã thua 4/5 trận Premier League gần nhất - điều chưa từng xảy ra kể từ kể từ tháng 4/1995. Thêm một thất bại nữa, nó sẽ thành 5. Và người hâm mộ trung thành của Pháo thủ hẳn biết rằng, trong giai đoạn từ tháng 5/2003 đến tháng 8/2006, tức 40 tháng, Pháo thủ cũng chỉ thua từng ấy trận tại giải đấu hàng đầu nước Anh. 

    Thêm một chi tiết để nhấn mạnh thêm mức độ trầm trọng. Arsenal đã không thua nhiều hơn 7 trận/mùa ở 4 mùa Premier League gần nhất. Họ sẽ phá vỡ cột mốc này nếu trắng tay trước Man City. Qua đó, tiến một bước gần hơn tới viễn cảnh nằm ngoài Top 4. Thậm chí là Top 6, bởi Everton đang ở sát họ.


    Hiện có rất ít người tin tưởng Wenger có khả năng đưa con thuyền Arsenal đi qua những dải đá ngầm và cập bến thành công. Tuy nhiên, Pep Guardiola là một trong số đó. “Khi Wenger tìm lại mạch thắng, người hâm mộ sẽ ủng hộ ông ấy như trước”, HLV của Man City nói trong buổi họp báo trước trận. “Premier League là một giải đấu rất cạnh tranh và các đội bóng đều được trang bị tốt, vì thế để chiến thắng là điều không hề dễ dàng”. 

    Guardiola đang cố gắng bảo vệ Wenger, người mà ông luôn bày tỏ sự tôn trọng? Đúng, nhưng không phải tất cả. Chỉ cần một chút tinh tế sẽ nhận ra rằng đó là cách để HLV 46 tuổi tự bảo vệ mình. Những ngày này, Pep cũng chịu áp lực ghê gớm bởi mọi thứ đang diễn ra ở Man City không phù hợp với mức độ kỳ vọng. Và người ta bắt đầu đặt câu hỏi về tài năng của một HLV từng được ca ngợi là “thiên tài”, hay “xuất sắc nhất thế giới”. 

    Pep đáng lo hơn Wenger

    Sau khi bị loại nhục nhã ở Champions League, mục tiêu khả dĩ nhất với Man City là vị trí thứ 2 Premier League cùng chiếc Cúp FA. Nếu đội bóng này chơi với phong độ như tháng đầu tiên của mùa giải hoặc tháng 2 vừa qua, nhiệm vụ này hoàn toàn trong tầm với. Tiếc là câu chuyện lại không đơn giản như vậy. Man City thiếu sự ổn định. Lúc này họ có thể chơi thăng hoa, nhưng cũng có thể thảm bại vào bất cứ lúc nào.  

    Vì vậy, chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi không hề đảm bảo Man City sẽ đánh bại Arsenal một lần nữa. Chưa kể Bắc London chưa bao giờ là đất dụng võ của đội bóng áo xanh. Nếu không tính trận thắng năm 2013 mà Pháo thủ mất người ngay phút thứ 9, cần phải lần tìm về tận năm 1975 để thấy một chiến thắng khác của Man City tại đây. 

    Nếu thất bại, trong khi các đối thủ còn lại đều có trọn 3 điểm, tương lai màu xám cũng dang rộng vòng tay đón đội quân của Pep. Họ sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 4, đồng thời chỉ hơn M.U cùng Arsenal lần lượt 2 và 4 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Với tinh thần đi xuống, Man City có thể thua tiếp ở trận đấu với Chelsea 3 ngày sau đó để rồi văng khỏi nhóm dự Champions League. 

    Đó là điều không thể chấp nhận với đội bóng giàu tham vọng và từng đi đến bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Họ không mang Pep về và biến ông thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới (15,3 triệu bảng/năm) để nhận lấy thảm họa này. Tình hình của Wenger đang rất tệ, nhưng ít nhất ông ta còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ. Còn với những người đứng đầu Man City, họ cần kết quả hơn bất kỳ điều gì khác.   

    Nên lo lắng và cố giữ mình, Pep!

    Wenger thường thất thế trước Pep

    9 lần chạm trán Guardiola trong quá khứ, Wenger chỉ thắng được 2, còn lại thua 5 và hòa 2. 20 bàn thua, 1 lần giữ sạch lưới và 11 bàn ghi được cũng phản ánh sự bất lực của Giáo sư trước người đồng nghiệp kém ông 21 tuổi. 


    2 kẻ yếu bóng vía gặp nhau
    Trong các cuộc đối đầu với Top 7 đội hiện dẫn đầu Premier League mùa này, đội bóng của Wenger chỉ thắng 1 trong khi thua tới 5/8 trận, kiếm được 5 điểm - ít nhất so với các đội còn lại. Man City của Pep không tốt hơn, thắng 2/9 trận và thua 4 để thu về 9 điểm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội