Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Wenger và Guardiola: Những vị hoàng đế mặc quần áo mới
Nguyên Phong • 20:07 ngày 23/03/2017
Wenger và Guardiola từng là những vị hoàng đế đầy quyền lực nhưng lại đang phải khoác lên mình bộ cánh mới khiến họ đánh mất đi sự tôn trọng từ “thần dân” của mình.
    “Bộ quần áo mới của hoàng đế” là câu chuyện về một vị vua rất yêu thích cái đẹp. Ông sẵn sàng chi không tiếc tay cho việc ăn mặc và rồi một ngày kia, 2 kẻ lừa đảo tìm đến kinh thành nơi vị hoàng đế này sinh sống. Chúng vẽ ra một bộ quần áo đẹp đẽ nhưng vô hình, chỉ những người thông minh mới thấy được nó hiện hữu. Vị hoàng đế không thừa nhận mình ngu xuẩn, các vị đại thần và người dân cũng không nghĩ bản thân như thế, nên họ vào hùa và để màn kịch lừa đảo được diễn ra suôn sẻ.

    Nhưng khi vị hoàng đế đi ra phố để khoe khoang bộ cánh mới, một đứa bé thốt lên:
    – Nhìn kìa, đức vua trần truồng!
    Đám đông im bặt. Sau đó, bắt đầu có những tiếng xầm xì nhỏ to:
    – Hoàng thượng không mặc gì hết! Có một thằng bé nói như vậy!
    “Hoàng thượng không mặc gì hết! Hoàng thượng không mặc gì hết!…”, lời bàn tán mỗi lúc một lớn.

    Hoàng đế chợt rùng mình, choáng váng vì ngài thấy hình như họ nói đúng. Nhưng ngài nghĩ: “Ta phải tiến hành cho xong nghi thức của buổi lễ đã”. Vì vậy, nhà vua tiếp tục rảo bước, khuôn mặt thậm chí càng cố lộ vẻ tự hào. Đám tùy tùng theo sau không biểu lộ một chút cảm xúc, tay vẫn nâng đuôi chiếc áo choàng tưởng tượng.

    Vị hoàng đế mù quáng ăn phải cú lừa cay đắng với bộ quần áo trong suốt
    Vị hoàng đế mù quáng ăn phải cú lừa cay đắng với bộ quần áo trong suốt

    Wenger và Guardiola đang mang trong mình hình bóng của vị hoàng đế đó. Họ yêu cái đẹp, yêu bóng đá tấn công, luôn làm tất cả để duy trì lối chơi đó. Man City trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League dù có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau lượt đi, vẫn ra sân với đội hình siêu tấn công dù phải làm khách tại Monaco. Guardiola đã phải trả giá cho quyết định của mình bằng tấm vé vào tứ kết.

    Hồi đầu mùa, Guardiola đã quyết tâm hy sinh Joe Hart và mang về Claudio Bravo, một thủ môn được đánh giá cao về khả năng chơi chân. Mục tiêu của Guardiola là xây dựng lối chơi kiếm soát ngay từ phần sân nhà để hủy diệt đối thủ. Nhưng Bravo đã gây thất vọng, mắc những lỗi sơ đẳng của một thủ môn và phá vỡ giấc mộng đẹp của Guardiola.

    Vị HLV người Tây Ban Nha muốn khoác lên cho bản thân và Man City một bộ cánh đẹp, nhưng ông không đủ chất liệu để tạo nên điều đó. Ánh hào quang mà Guardiola đã xây dựng ở Barcelona và Bayern Munich đã kém lấp lánh khi gặp phải những thất bại tại Man City.

    Với Wenger, ông cũng từng là một “hoàng đế” đầy quyền uy ở sân Emirates. Dù vậy, việc cố chấp duy trì lối chơi tấn công có phần lạc hậu của Wenger khiến Arsenal gặp nhiều thất bại và uy tín của vị HLV này cũng giảm sút nghiêm trọng. Chưa bao giờ, ngôi vị của Wenger tại Arsenal lại lung lay dữ dội như hiện tại. 

    Wenger cũng giống như Guardiola, luôn trung thành với đam mê, nhưng những kết quả cho thấy họ cũng giống như vị hoàng đế với bộ cánh mới trong suốt, bị trả giá và cười nhạo vì sự mù quáng của mình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội