Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Yêu Terry, ghét Terry và phục Terry
VỊNH SAN • 09:24 ngày 07/12/2016
Hôm nay, John Terry (sinh ngày 7/12/1980) đón sinh nhật lần thứ 36, độ tuổi thích hợp để nói lời từ giã sự nghiệp quần đùi áo số. Anh ta là một nhân vật gây tranh cãi. Nhưng cho dù yêu hay ghét, tất cả vẫn phải thừa nhận rằng, “tinh thần Terry” là vĩnh cửu và đáng ngưỡng mộ.

    Người có trái tim sư tử

    Khi Fabio Capello còn dẫn dắt đội tuyển Anh, có người từng hỏi, tại sao ông vẫn chọn John Terry bất chấp phong độ của anh ta khá tệ vào thời điểm đó. HLV người Italia không khó để đưa ra câu trả lời. Mặc dù có những cầu thủ nhanh hơn, sung sức hơn nhưng trong phòng thay đồ, duy nhất Terry là người không bị đông cứng, im lặng, cúi đầu và lo lắng.

    Không ai có thể tìm thấy dấu hiệu sợ hãi nào đó ở trung vệ sinh ra ở vùng ngoại ô London, dù chỉ một chút thoáng qua. David Beckham, đội trưởng tiền nhiệm của Terry ở ĐT Anh cũng xác nhận, “John luôn chơi theo cùng một cách và hiếm có điều gì ảnh hưởng tới phong thái của anh ấy”. 

    Trong sự nghiệp cầu thủ đã kéo dài 18 năm, Terry đối mặt với không ít sóng gió, như ẩu đả trong hộp đêm, nhận hối lộ để đưa phóng viên vào sân tập của Chelsea, ngoại tình với bạn gái đồng đội, phân biệt chủng tộc, bị nghi ngờ về các hoạt động mờ ám sau lưng HLV hay cú trượt chân ở chung kết Champions League 2008. Thế nhưng không gì khiến Terry gục ngã. 

    “Có những sự kiện có thể hủy hoại cuộc đời Terry, nhưng cậu ấy đều đi qua dễ dàng”, cựu tiền vệ Chelsea, Pat Nevin nói, “Tôi đã ở Moscow năm 2008, đứng sau cầu môn và chứng kiến pha đá hỏng phạt đền. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc với Terry. Nhưng rồi vài năm sau, cậu ấy nâng một chiếc cúp khác (Champions League 2012) và trở thành một huyền thoại”. 

    Terry vẫn giành vô số danh hiệu sau biết bao scandal
    Terry vẫn giành vô số danh hiệu sau biết bao scandal

    Không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên khi quãng thời gian thành công nhất của Chelsea gắn liền với Terry. Trong tổng số danh hiệu mà đội bóng đã sở hữu suốt chiều dài 111 năm lịch sử, 16 danh hiệu (chiếm 64%) thuộc về người đội trưởng. 18 năm qua, The Blues đã chiến đấu với tinh thần không sợ hãi của Terry, băng qua vô số nghịch cảnh và giành chiến thắng.

    Kết thúc một biểu tượng

    Vào bây giờ, Chelsea vẫn chiến thắng mà không cần có Terry. Trong chuỗi 8 trận thắng liên tiếp vừa qua, trung vệ 36 tuổi chỉ xuất hiện đúng 6 phút (gặp Everton). Lần đầu tiên không ai ở Tây London cảm thấy phiền muộn vì sự vắng mặt của người đội trưởng. Sự thật là anh không còn ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của The Blues

    Hôm nay có thể sẽ không ồn ào như mọi năm dù đây là lần cuối cùng Terry đón sinh nhật ở Stamford Bridge. Vào năm tới, nhiều khả năng anh sẽ thổi nến ở một nơi nào đó, như Trung Quốc chẳng hạn, nơi có đồng đội cũ Gus Poyet đang dẫn dắt Shanghai Shenhua giang tay chào đón. Chiến binh cuối cùng của thế hệ vàng của Chelsea 2004 hay Tam sư 2006 sẽ chính thức ra khỏi đời sống bóng đá Anh. 


    Tuy nhiên, những âm hưởng của Terry chắc chắn vẫn còn vang vọng. 18 năm tung hoành ngang dọc, đội trưởng của Chelsea đã thu thập không ít kẻ yêu người ghét, thậm chí cả khinh bỉ. Nhưng tầm vóc vĩ đại, tinh thần sắt đá, tài năng xuất chúng và khả năng truyền cảm hứng của anh là không thể phủ nhận. Sẽ phải mất một thời gian dài để nước Anh và Chelsea tìm thấy nhân vật tương tự, người có thể gộp chung “đội trưởng”, “nhà lãnh đạo” và “huyền thoại” trong một thực thể. 

    Terry, đội trưởng kiêm kỷ lục gia
    Với 15 năm (2001-2016), trải qua 581 trận đeo băng đội trưởng và giành được 15 danh hiệu, Terry là thủ quân tại vị lâu nhất và giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử Chelsea và Premier League. Xếp sau anh, ở The Blues là Ron Harris (324 trận, 3 danh hiệu), tại Premier League là Steven Gerrard (476 trận, 5 danh hiệu).

    Felipe Scolari (cựu HLV Chelsea): “Đối với John Terry, chết trên sân là một vinh dự. Cách duy nhất ngăn cản Terry chơi bóng là giết chết cậu ta”.

    72 - Trong sự nghiệp, Terry đã ghi 72 bàn thắng cho Chelsea và đội tuyển Anh, nhiều hơn cả những gì tiền vệ Iniesta đã làm cùng CLB Barca và ĐT Tây Ban Nha (tổng 67 bàn).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội