Chân sút lừng danh của bóng đá Argentina, Gabriel Batistuta thừa nhận rằng ông đã sẵn sàng để nhường lại “vương miện” chân sút số một lịch sử Albicelestes cho “người ngoài hành tinh” Messi. Dù vậy, Batistuta vẫn phần nào thấy hụt hẫng khi kỷ lục của mình sắp bị xô đổ.
Cụ thể, với bàn thắng vào lưới Bolivia hồi tháng 3, Messi đã cán mốc 50 bàn tại đội tuyển Argentina, trong khi kỷ lục của Batigol là 56 bàn thắng. Với khoảng cách chỉ 6 bàn này, việc kỷ lục ghi bàn của cựu cầu thủ Fiorentina bị Messi xô đổ chỉ còn là chuyện thời gian.
“Lúc trở thành chân sút số một trong lịch sử đội tuyển, tôi không hề biết. Một ngày, tôi thức dậy và nghe mọi người nói rằng tôi đã ghi nhiều bàn hơn Maradona”, Batistuta chia sẻ trên Fox Sports.
Batigol tiếp tục: “Bây giờ, kỷ lục ghi bàn của tôi sắp bị Messi xô đổ và tôi phần nào thấy bị hụt hẫng. Dù vậy, chúng ta không nên nói nhiều về việc mất kỷ lục vào tay một người ngoài hành tinh”.
Không chỉ ca ngợi Messi, Batistuta còn lên tiếng bênh vực đàn em trước những chỉ trích về việc tiền đạo của Barca không cống hiến hết mình cho đội tuyển Argentina. “Vua sư tử” nhấn mạnh: “Không thể nói rằng Messi không cảm thấy phiền muộn”.
Về tương lai của chính mình, Batigol thừa nhận đã được liên hệ dẫn dắt CLB cũ Fiorentina, nhưng ông từ chối.
"Tôi đã giải nghệ và chưa muốn trở lại với thể thao bởi tôi muốn mình phải đề ra được một kế hoạch nghiêm túc cho tương lai trước đã. Tôi đã được gọi về Fio, nhưng mọi người đang yêu mến tôi, vì thế tôi không muốn mạo hiểm tình cảm ấy", Batigol khép lại.