Bóng Đá Plus trên MXH

2013 - một năm đáng nhớ của Ronaldinho
Chiêu Văn • 19:13 ngày 26/12/2013
Ronaldinho vừa trải qua năm 2013 hết sức đáng nhớ. Cùng BONGDAPLUS nhìn lại những sự kiện đáng nhớ của "Ro vẩu" trong năm qua.
    Một năm khó quên
    Ronaldinho Gaucho từng là ngôi sao bóng đá số 1 hành tinh. Giờ anh không còn như thế nữa, nhưng cầu thủ người Brazil vẫn kiên trì bám trụ ở đỉnh cao với 12 tháng đầy vinh quang vừa qua ở quê hương.

    Cầu thủ từng thắp sáng Gremio khi còn trẻ chuyển sang châu Âu để trước tiên khoác áo Paris Saint-Germain. Sau đó anh trở thành một tượng đài của thế giới bóng đá ở Barcelona và giờ khi đã 33, tiếp tục khai phá những chân trời mới tại CLB ở Belo Horizonte, Atletico Mineiro.

    Những khoảnh khắc đẹp nhất năm 2013: Giành Copa Libertadores
    Ronaldinho có danh hiệu Copa Libertadores đầu tiên vào tháng 7, khi Atletico Mineiro đánh bại đối thủ tới từ Paraguay Olimpia trên chấm đá phạt luân lưu.

    Atletico đã vượt qua vòng bảng dễ dàng, giành ngôi đầu bảng sau khi thắng 5 trận đầu và ghi 16 bàn. Khởi đầu đầy hứa hẹn của họ ở sân chơi danh giá nhất châu lục bao gồm chiến thắng 5-2 đè bẹp đối thủ Argentina Arsenal de Sarandi, với Ronaldinho lập một cú đúp. Anh ghi thêm 1 bàn từ chấm phạt đền và ấn định cú poker với pha dứt điểm vào cột gần.


    Sau khi dễ dàng vượt qua Sao Paulo ở vòng 16 đội, Atletico vào bán kết một cách sít sao. Họ đánh bại Tijuana nhờ luật bàn thắng sân khách trước khi hạ nốt Newell’s Old Boys và Olimpia để đăng quang. Sau khi đã giành Champions League với Barcelona năm 2006, giờ thì Ronaldinho cuối cùng đã có danh hiệu tương đương ở Nam Mỹ.

    Ngoài ra, anh còn tạo thành một bộ bôi ăn ý với tài năng trẻ của Atletico Bernard, người vừa chuyển sang CLB Ukraine Shakhtar Donetsk. Cùng nhau, họ hy vọng trở thành bộ đôi sáng tạo cho ĐT Brazil.

    Những bàn thắng đẹp nhất
    Trong một trận đấu với Campeonato Brasileiro cho Atletico Mineiro gặp ĐKVĐ Fluminense, Ronaldinho đã ghi 2 bàn hoàn hảo từ chấm đá phạt trực tiếp để giúp đội nhà giành về 1 điểm trong trận hòa 2-2. Đáng nói là thủ thành của Fluminense, Diego Cavalieri đã đứng yên bất động bởi bóng đi quá chính xác, quá khó và không thể ngăn cản.

    Trong khi Ronaldinho đã mất đi nhiều tốc độ vì tuổi tác, trong các tình huống bóng chết, anh vẫn là một trong những cầu thủ đáng sợ nhất thế giới. Bàn gỡ hòa của anh vào lưới Raja Casablanca ở Club World Cup xác nhận điều đó.

    Những trích dẫn của năm
    Hồi tháng 10, Ronaldinho nói với đài truyền hình Pháp Canal Plus rằng sẽ là vinh dự lớn nếu anh được kết thúc sự nghiệp ở CLB cũ PSG: “Hiện giờ PSG là một CLB rất mạnh. Ngay lúc này tôi không nghĩ gì về tương lai, nhưng bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ thấy vinh dự được kết thúc sự nghiệp ở một CLB lớn như PSG”.


    Anh cũng nói với báo chí Brazil trước đó về khả năng được ra sân ở World Cup 2014. Brazil còn một trận giao hữu nữa, gặp Nam Phi vào tháng 3, trước khi HLV Luiz Felipe Scolari phải chốt lại đội hình. “Felipao (Scolari) và tôi đã giành nhiều danh hiệu cùng nhau. Ông ấy luôn thẳng thắng với tôi. Tất cả các cầu thủ đạt phong độ cao đều có cơ hội. Hiện giờ ông ấy ít nhiều đã định hình được bộ khung, nhưng những ai có phong độ tốt sẽ được tới World Cup”, Ronaldinho nói đầy hy vọng.

    Và niềm hạnh phúc chỉ Ronaldinho có thể đem lại…
    Hồi tháng 7, hàm răng vẩu nổi tiếng nhất thế giới đã biến mất vĩnh viễn. Ronaldinho quyết định đi mài răng để có một nụ cười mới. Các cầu thủ Raja Casablanca gần như đã đánh cướp Ronaldinho sau hồi còi chung cuộc, tìm cách lột sạch mọi thứ trên người anh vì trong khi là đối thủ, họ cũng thần tượng anh, ngay cả đội bóng của họ đã đánh bại Atletico 3-1 ở bán kết World Club Cup.

    2013 có thể đã không kết thúc thật trọn vẹn khi Atletico bất ngờ gục ngã dưới tay Raja Casablanca khiến Ronaldinho không có cơ hội tái ngộ Pep Guardiola ở chung kết Club World Cup, nhưng 12 tháng qua vẫn kết thúc với rất nhiều điều tích cực cho số 10 có lẽ là xuất sắc nhất của thập kỷ qua.

    Trong khi Ronaldinho không còn là vị vua vô đối của bóng đá như anh đã từng, anh vẫn còn ở trên đỉnh cao và một vị trí trong danh sách 23 người của ĐT Brazil dự World Cup trên sân nhà không phải là mơ ước quá xa vời với cầu thủ đã 33 tuổi này, để anh lại có thể mang tới niềm vui cho toàn thế giới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội