Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Brazil: Nỗi uất ức của Thiago Silva
M.KIỆT • 08:17 ngày 18/11/2014
Không giấu giếm, không úp mở, trung vệ Thiago Silva đã bày tỏ nỗi buồn và sự thất vọng não nề khi cùng lúc mất băng thủ quân lẫn vị trí chính thức tại đội tuyển Brazil.
    Sau khi Carlos Dunga được bổ nhiệm làm HLV trưởng, trung vệ số một của đội tuyển Brazil trong nhiều năm qua bỗng dưng trở thành người thừa. Dunga trao băng thủ quân cho Neymar mà không hỏi ý kiến anh một câu. Vị trí trung vệ của Silva cũng bị tước mất và trao cho Joao Miranda của Atletico Madrid.

    Silva nói: “Tôi thật sự rất buồn. Cậu ấy (Neymar) không nói với tôi lấy một lời, cũng chả ai nói gì với tôi và điều ấy làm tôi cảm thấy tổn thương. Cảm giác như họ đã lấy đi những thứ thuộc về mình và sẽ là dối trá nếu như giả vờ là mình vẫn thấy vui vẻ”.

    Không hẹn ngày lấy lại băng thủ quân đã đành, Silva còn không biết bao giờ mới lại giành được suất đá chính. Từ khi Miranda đá cặp với David Luiz, đồng đội của Silva ở PSG, Brazil vẫn chưa để lọt lưới bàn nào.

    “Bạn nên hỏi chính HLV xem vì sao tôi lại mất vị trí. Theo như những gì đang diễn ra, tôi cũng không biết khi nào thì mình được trở lại, thậm chí là liệu có trở lại được không. Nó tùy thuộc vào quan điểm của người khác”, Silva bức xúc. Tuy nhiên anh cũng thừa nhận là chính mình cũng có lỗi khi đã quá vội vàng trong việc trở lại sau chấn thương, khiến cho việc bình phục không diễn ra như dự kiến.

    Chuyên môn và thể lực tất nhiên là lý do quan trọng, nhưng theo giới quan sát, Silva bị mất vị trí vì Dunga tin anh không xứng đáng với vị thế của một thủ lĩnh. Chưa một người Brazil nào quên được Silva đã từ chối trọng trách sút luân lưu trước Chile tại vòng 1/8 World Cup 2014.

    5 THÁNG TAI HỌA CỦA THIAGO SILVA
    27/4: Chơi trận đấu tệ nhất mùa khi đá phản lưới nhà ở trận hòa Sochaux 1-1, tiếp nối một quá trình sa sút khiến PSG bị loại khỏi Champions League.
    28/6: Từ chối sút luân lưu trận gặp Chile tại vòng 1/8 World Cup 2014 vì không chịu nổi áp lực.
    4/7: Ghi bàn góp công loại Colombia tại tứ kết World Cup 2014, nhưng lại nhận thẻ vàng và bị treo giò trận bán kết.


    12/7: Gây ra quả 11 mét (ảnh) dẫn đến bàn mở tỷ số của Hà Lan trận tranh hạng Ba World Cup 2014 (Brazil thua 0-3).
    11/8: Tái phát chấn thương ở trận giao hữu với Napoli, chỉ 3 ngày sau khi trở lại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội