Mới đây, Diego Costa đã quyết định từ chối khoác áo đội tuyển quê hương và bày tỏ mong muốn được phục vụ cho đất nước xứ sở Bò tót. Tháng 7 vừa qua, tiền đạo của Atletico Madrid đã trình đơn xin nhập quốc tịch Tây Ban Nha thành công.
Trước Diego Costa, có khá nhiều cầu thủ Brazil danh tiếng khác cũng quyết định “chuyển” sang khoác áo ĐTQG khác. Năm 1958, Mazzola là một trong những thành viên của Selecao đăng quang ngôi vô địch thế giới cùng Pele. Tuy nhiên 4 năm sau, ông đã ra sân thi đấu với chiếc áo màu thiên thanh của ĐT Italia trên mình.
Thiago Motta, cựu cầu thủ của Barca, Inter Milan và hiện đang thi đấu cho PSG cũng tiếp bước người tiền bối của mình khi quyết định chọn đầu quân cho quốc gia hình chiếc ủng. Italia đã được “hưởng lợi” rất nhiều từ Brazil bởi họ còn đón thêm Anfilogino Guarisi vào những năm 30 thế kỉ trước, và gần đây là tiền đạo Amauri.
Thiago Motta trong màu áo Italia
Danh sách không chính thức này tiếp tục được kéo dài khi Deco và Pepe, 2 cầu thủ cực kì xuất sắc của bóng đá thế giới, cũng đã "đầu quân" cho ĐT Bồ Đào Nha. Điều đặc biệt là cả Deco và Pepe đều có màn ra mắt ĐTQG khi được triệu tập bởi 1 HLV người… Brazil: Felipe Scolari. Cùng với đó, tiền đạo Liedson cũng là một trường hợp tương tự và cầu thủ này đã khá thành công khi đảm nhiệm vai trò mũi nhọn duy nhất của Bồ Đào Nha.
Một trường hợp khác cũng đã chứng minh lựa chọn rời bỏ Brazil của mình là đúng, đó là tiền vệ Marcos Senna. Năm 2008, cựu cầu thủ của Villarreal đã cùng Tây Ban Nha lên ngôi tại kì Euro tổ chức ở Áo và Thụy Sỹ.
Bên cạnh đó, tiền vệ trẻ Thiago Alcatara, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia danh tiếng cũng “ưu tiên” đội bóng xứ sở Bò tót. Trong khi người em Rafinha lại quyết định trở về phục vụ cho quê hương khi anh đồng ý khoác áo U20 Brazil.
Thiago Alcatara (trái) lựa chọn khoác áo Tây Ban Nha
Tuy vậy, cũng có không ít trường hợp tưởng như rơi vào hoàn cảnh giống như Diego Costa song cuối cùng lại chọn thi đấu trong sắc vàng-xanh, tiêu biểu là trường hợp của Dani Alves, hậu vệ phải của Barca. Ngoài ra, cũng cần phải kể đến Hulk hay David Luiz, những người đã từ chối Bồ Đào Nha để trung thành với màu áo Brazil.
Đôi khi, các HLV của Selecao cũng rơi vào những tình huống muối mặt khi cho gọi nhưng cầu thủ “không thèm” lên tuyển vì muốn tập trung đá cho CLB. Đó là trường hợp của hậu vệ phải Mario Fernandes vào năm 2011 khi anh từ chối lên tuyển vì thích chơi cho Gremio hơn. Hay năm 2002, Serginho cũng không muốn tập trung cùng các đồng đội ở Brazil với lí do “đã chán cảnh làm dự bị cho Roberto Carlos”.
Năm 2010, Marcelo, hậu vệ đang thi đấu cho Real hiện nay cũng từng từ chối một trận đấu giao hữu cùng Selecao. Sau đó, cầu thủ này đã phải lĩnh án phạt khá nặng từ HLV trưởng của Brazil thời điểm ấy là Mano Menezes. Ông đã quyết định gạt anh ra khỏi đầu khi lên kế hoạch triệu tập đội hình chuẩn bị cho Copa America 2011.