Trong một buổi tập, khi kết thúc nội dung đối kháng nhóm nhỏ “5 đánh 5”, HLV Miura yêu cầu các học trò bê vào thêm 1 khung thành và đặt ở biên vuông góc với đường kẻ giữa sân. Tất cả các cầu thủ chưa hiểu gì thì nhà cầm quân người Nhật yêu cầu: “Mỗi đội phải bảo vệ 2 khung thành và ghi bàn vào 2 khung thành còn lại. Cùng một lúc, HLV Miura bắt các học trò phải bảo vệ nhiều mục tiêu và cũng giúp các cầu thủ tấn công được vào nhiều mục tiêu.
Chưa hết, trong một buổi tập, các trợ lý của HLV Miura xếp rất nhiều marker trên khắp mặt sân và yêu cầu các tuyển thủ phải đi bóng qua marker mới được phát triển tình huống tiếp theo. Các cầu thủ tự thấy khó khăn hơn rất nhiều và ngay lập tức tìm giải pháp để giải bài toán khó ấy. Cuối cùng, tất cả đều tư duy nhanh hơn, quan sát trước và tìm ý tưởng phát triển bóng.
Chỉ bằng 2 bài tập rất lạ của mình, HLV Miura cùng một lúc phát triển kỹ năng cho các học trò cả ở khả năng triển khai tấn công, khả năng làm việc nhóm và đặc biệt là tối đa hóa khả năng xoay trở, cải thiện tốc độ. Từng ngày, từng ngày, những bài tập lạ của nhà cầm quân người Nhật vẫn được các học trò mài sắc để rồi trở thành phản xạ có điều kiện.
“Các cầu thủ Olympic Việt Nam đã chơi rất sung, rất khỏe và cũng được chuẩn bị ý tưởng chơi bóng nên đã giành chiến thắng một cách xứng đáng. Chiến thắng trong bóng đá luôn có yếu tố may mắn nhưng đội Olympic Việt Nam đã lao động hết mình để có được chiến thắng ấy. Quan trọng hơn cả, HLV Miura cho các cầu thủ tập luyện để ai cũng có thể ghi bàn, ai cũng biết phòng ngự”, Võ Huy Toàn, người mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran, nhấn mạnh.