Bóng Đá Plus trên MXH

Chiếc áo của trợ lý Lee & thông điệp của thầy Park
Tú Phạm (từ Indonesia) • 20:32 ngày 25/08/2018
Kết thúc buổi tập chiều nay, thầy trò HLV Park Hang Seo mang đến niềm vui bất ngờ cho một nữ phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Indonesia khi dành tặng cô chiếc áo đấu có chữ ký đầy đủ của cả đội.
    Nữ đồng nghiệp mà chúng tôi muốn nhắc đến trong câu chuyện là Phạm Thị Huyền, hiện đang công tác tại trang truyền thông Sport5.vn. Trong suốt quá trình chuẩn bị, thi đấu của Olympic Việt Nam cho chiến dịch ASIAD 18, Huyền khiến các đồng nghiệp nam trong giới phóng viên phải “mắt tròn, mắt dẹt” và ngưỡng mộ bởi sự chịu khó, xông pha của mình. 

    Dù là nữ giới, nhưng Huyền không ngại vất vả, luôn xuất hiện trong tất cả các sự kiện mà Olympic Việt Nam góp mặt để tác nghiệp. Vì đam mê với nghề, muốn thể hiện nên dù vẫn đang trong thời gian tập sự, chỉ được cơ quan hỗ trợ một khoản nhỏ để ăn ở, cô phóng viên trẻ này vẫn tự đặt vé để “một thân, một mình” sang Indonesia.

    Nữ phóng viên Thanh Huyền tác nghiệp trong một buổi đi dạo của Olympic Việt Nam - Ảnh: Đức Cường
    Nữ phóng viên Thanh Huyền tác nghiệp trong một buổi đi dạo của Olympic Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

    Sự năng nổ, không ngại khó để có thể truyền tải những thông tin nóng nhất về đội tuyển của nữ phóng viên trẻ này khiến các đồng nghiệp và cả các thành viên của Olympic Việt Nam hết sức ngưỡng mộ - Ảnh: Đức Cường
    Sự năng nổ, không ngại khó để có thể truyền tải những thông tin nóng nhất về đội tuyển của nữ phóng viên trẻ này khiến các đồng nghiệp và cả các thành viên của Olympic Việt Nam hết sức ngưỡng mộ - Ảnh: Đức Cường

    Tuy vậy, để có thể truyền tải cho độc giả tất cả những thông tin nóng nhất về Olympic Việt Nam nên cô gái này lúc nào cũng là người đến sớm, về muộn nhất trong số hàng chục phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Indonesia. Từ sân tập, sân thi đấu cho đến khách sạn, ở đâu có sự xuất hiện của thầy trò Park Hang Seo là ở đấy có Huyền.

    Bởi thế mà hình ảnh của một nữ phóng viên nhỏ thó, nhưng trên người thì đeo đồ đạc lỉnh kỉnh, tay cầm máy ảnh, tay thì cầm điện thoại để “live stream” gây ấn tượng mạnh không chỉ với cánh truyền thông mà để lại thiện cảm với cả các thành viên của Olympic Việt Nam. Nhưng việc mải mê tác nghiệp cũng đã khiến Huyền gặp một tai nạn “dở khóc, dở cười” trên đất Indonesia. 

    Số là khi thầy trò Park Hang Seo có buổi đi dạo nhằm giãn gân cốt trưa ngày 24/8, do mải mê quay hình để săn những khoảnh khắc “độc” của các tuyển thủ, nữ phóng viên trẻ này không may bị trượt chân ngã xuống một ống cống nước thải bị ướt từ đầu đến chân. Trước tình cảnh bất ngờ đấy, các thành viên của Olympic Việt Nam cùng một số đồng nghiệp của chúng tôi đã dừng hết cả lại để giúp đỡ nữ đồng nghiệp gốc Nam Định. Ngay khi thấy Huyền bị ngã, hai cầu thủ Duy Mạnh, Văn Thanh không ngần ngại đỡ phóng viên này lên, trong lúc các thành viên khác của đội thì lại gần hỏi thăm cô.

    Trợ lý Lee Young Jin dành cái ôm thể hiện sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của Thanh Huyền
    Trợ lý Lee Young Jin dành cái ôm thể hiện sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của Phạm Thị Huyền

    Ngay sau khoảnh khắc đó, một hình ảnh xúc động đã diễn ra. Nhận thấy nữ phóng viên trẻ bẩn hết quần áo, phải lấy nước tráng người, trợ lý Lee Young Jin đã cởi chiếc áo khoác của mình đưa Huyền mặc tạm. Chứng kiến tình cảnh “éo le” của nữ phóng viên, thầy Park sau khi hỏi thăm Huyền đã chủ gọi cả đội họp “dã chiến” ngay trên đường. 

    Ông nói với học trò: “Các bạn có thấy khâm phục tinh thần làm việc của cô phóng viên đó không? Đấy là tinh thần không ngại khó của người Việt Nam đấy. Ngay cả khi khó khăn nhất, cô ấy vẫn theo sát chúng ta để làm việc mà không bỏ cuộc. Tôi cũng muốn các bạn thể hiện được tinh thần như thế trong trận đấu tới đây!”.

    Đội trưởng Văn Quyết và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thay mặt toàn đội gửi tặng Huyền món quà ý nghĩa là chiếc áo đấu có chữ ký của cả đội - Ảnh: Đức Cường
    Đội trưởng Văn Quyết và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thay mặt toàn đội gửi tặng Huyền món quà ý nghĩa là chiếc áo đấu có chữ ký của cả đội - Ảnh: Đức Cường

    Thông qua câu chuyện của  nữ phóng viên trẻ, thầy Park cũng truyền tải thông điệp ý nghĩa dành cho các học trò trước trận đấu với Syria ngày 27/8 - Ảnh: Đức Cường 


    Thông qua tai nạn nghề nghiệp không đáng có của nữ phóng viên trẻ, thầy Park đã phát đi thông điệp ý nghĩa với toàn đội trước trận tứ kết với Syria: “Phải thể hiện tinh thần vượt khó dù rơi vào bất kể hoàn cảnh nào”. Còn với Huyền, chiếc áo có đầy đủ chữ ký của đội tuyển, cùng tai nạn không may trong lần đầu đi tác nghiệp là kỷ niệm không thể quên trong nghề của nữ phóng viên 23 tuổi này.

    “Lúc bị ngã thế em xấu hổ lắm. Chẳng nghĩ được gì cả, chỉ lo hỏng hết máy ảnh rồi thì không biết ra sao. Sau các bạn trong đội cũng ra hỏi thăm, rồi thầy Lee đưa áo để em mặc khiến em rất xúc động. Nay lại được nhận quà thế này, em không  nghĩ mình lại được cả đội quan tâm thế”, cầm trên tay món quà của đội, Huyền xúc động chia sẻ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội