Bóng Đá Plus trên MXH

Công Phượng & chuyện những quả penalty hỏng ăn
Đức Nguyễn • 17:48 ngày 15/08/2018
Thật khó tin Công Phượng lại đá hỏng 2 quả phạt đền liên tục trong cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan ở lượt đấu đầu tiên, tại môn bóng đá Nam ASIAD 18. Nhưng sẽ không công bằng với Phượng bởi thực tế anh đã có một trận đấu tốt.
    10 ngôi sao đá hỏng penalty 2 lần trong 1 trận như Công Phượng

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    “Hãy để cho cậu ấy chơi bóng và đi hết cuối con đường rồi hãy phán xét. Olympic Việt Nam chỉ mới chơi trận đấu đầu tiên, nên hãy cổ vũ cho Công Phượng để tiến lên phía trước thay vì hướng những viên đạn về cậu ấy”, người thầy cũ ở HAGL – ông Nguyễn Quốc Tuấn lên tiếng sau những lời chỉ trích Công Phượng.

    Tương tự, đội phó trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng cho rằng: “Đá phạt đền luôn có tính may rủi, sẽ không công bằng với Phượng khi cậu ấy đã có một trận đấu tốt, đã ghi bàn và Olympic Việt Nam đã thắng ở trận ra quân”. Không chỉ HLV Nguyễn Quốc Tuấn, người đồng đội Bùi Tiến Dũng, đội trưởng Văn Quyết mà còn nhiều đồng đội khác chia sẻ với Công Phượng về câu chuyện đá hỏng 2 quả phạt đền trong một trận đấu. Dĩ nhiên ở luồng còn lại, nhiều người xem đấy là những pha sút phạt đền “thảm hoạ”.

    Họ còn ví Công Phượng giống như “phiên bản” của một số cầu thủ tên tuổi từng đá hỏng ăn hai quả 11m liên tiếp như Sergio Aguero, Darrent Bent, Juan Pablo Angel. Thậm chí, tiền đạo của HAGL còn được đặt bên cạnh Martin Palermo, người đã đá hỏng 3 quả penalty, gián tiếp khiến Argentina thảm bại 0-3 trước Colombia 0-3 tại Copa America 1999.

    Nụ cười đã trở lại với Công Phượng. Ảnh: Đức Cường

    Thực tế, Công Phượng đã từng đá hỏng nhiều trái phạt đền. Trong số ấy có những cú đá theo kiểu panenka khiến cộng đồng mạng chê trách lẫn chỉ trích anh. Nếu phải nhắc đến quả 11m hỏng ăn đáng nhớ nhất trong số ấy thì đấy chính là cú đá trong trận đấu cuối cùng với U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 2017. Khi đối thủ đã dẫn trước 2-0, ở phút 65, Quang Hải đột phá và bị phạm lỗi trong vòng cấm. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào mà dặn các học trò, ai tự tin thì hãy thực hiện.

    Tuấn Tài, người đã có những phút giây “đen đủi” trước đó đã cầm bóng đặt vào chấm 11m. Nhưng Lương Xuân Trường mới được xem là nhân vật có thể thực hiện tốt nhất. Ngạc nhiên thay Công Phượng mới là người bước lên sau cùng. Khuôn mặt rất tự tin, Phượng lấy đà, chỉnh thước mắt và có vẻ quyết đoán. Tiếc rằng, cú đá rất mạnh nhắm vào giữa khung thành lại đi vọt xà. U22 Việt Nam gần đã sụp đổ khi cơ hội “tìm đường sống” bị bỏ qua.

    Buổi tối hôm ấy trên đất Mã, Công Phượng nuốt nước mắt vào trong. Trung vệ Bùi Tiến Dũng và cũng là đội trưởng kể lại rằng: “Đáng lẽ ra người đá phạt đền là Tuấn Tài nhưng Phượng đã giành đá phạt đền vì không muốn đồng đội của mình chịu thêm áp lực từ dư luận, nếu lỡ không may đá hỏng”.

    Công Phượng là thế. Anh luôn tự tin trong những thời điểm cả đội áp lực nhất và cả việc gánh thay trách nhiệm cho đồng đội. Hay nói như các cầu thủ HAGL thì Phượng giống như người “điếc không sợ súng”. Câu chuyện ấy đã được lặp lại trong cuộc đối đầu với Olympic Pakistan chỉ có điều sự kỳ vọng quá lớn đã khiến cho 2 cú đá 11m của Phượng vượt xa ngoài suy nghĩ của nhiều người.

    Rồi đây mỗi khi nhắc đến phạt đền người ta sẽ còn nói về Công Phượng nhưng có lẽ bây giờ hãy ủng hộ, cổ vũ cho tiền đạo và cả đội tuyển, bởi chẳng ai ném đá hay chỉ trích khi mà đoàn tàu đang đi đúng hướng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội