Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT nữ Việt Nam: Những giọt mồ hôi mặn đắng!
Đỗ Tuấn (từ Incheon) • 07:22 ngày 30/09/2014
Sau khi chào và cám ơn các khán giả Việt Nam đã đến sân Incheon cổ vũ đội nhà, bước vào khu vực kỹ thuật, thủ môn Kiều Trinh đã gần như không đứng vững vì kiệt sức.
    VIDEO: Nữ Việt Nam 0-3 Nữ Nhật Bản (Bán kết Asiad 17)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Cũng dễ hiểu, bởi cô đã vắt kiệt sức lực bảo vệ cho mành lưới của đội nhà trước những đợt tấn công ồ ạt của đối thủ Nhật Bản. Và nếu không có sự xuất sắc của Kiều Trinh cùng sự nỗ lực đến tận cùng của hàng thủ, có lẽ kết quả trận đấu đã không dừng lại ở thất bại 0-3.

    Sự nỗ lực của Kiều Trinh và các đồng đội đã khiến HLV trưởng Norio Sasaki của Nhật Bản phải lên tiếng khen ngợi trong cuộc họp báo sau trận đấu. Tuy nhiên ít người biết rằng, trước khi bước vào trận bán kết gặp Nhật Bản, những tuyển thủ thuộc dạng cựu trào như Kiều Trinh, Ngọc Anh, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh đã động viên nhau cháy hết mình cho cơ hội được xem là lần cuối họ có mặt ở đấu trường Asiad. Nó cũng giống cái cơ hội giành vé có mặt ở vòng chung kết World Cup 2015 mà họ đã từng bỏ lỡ cách đây chưa lâu ngay trên sân nhà, và đấy vẫn là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của Kiều Trinh, của Ngọc Anh, Minh Nguyệt và của cả làng bóng đá nữ Việt Nam.

    Tối qua, chứng kiến các nữ cầu thủ Việt cắn răng động viên nhau chống trả những đợt tấn công của đối phương ở dưới sân cỏ, trên khán đài hàng trăm cổ động viên Việt Nam trong sắc áo đỏ rực đã liên tục hò reo “tiếp lửa” cho các nữ tuyển thủ. Thế nhưng, họ đã lực bất tòng tâm trước một đối thủ quá mạnh. Nhìn Kiều Trinh và các đồng đội thở dốc và vuốt những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên gương mặt khi trận đấu kết thúc, Nguyễn Tuấn Anh – một du học sinh đã thốt lên: “Nhìn các chị thương quá”, rồi anh bạn trẻ ấy đã cùng mọi người vỗ tay không ngớt như một cách chia sẻ với các nữ tuyển thủ khi họ đến chào và cám ơn các CĐV trên khán đài.

    Những giọt mồ hôi mặn đắng sau những nỗ lực đến tận cùng, thật đáng trân trọng xiết bao!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội