Trong trận Thái Lan thắng 4-3 Kuwait tại giải bóng đá bãi biển châu Á 2025, cổ động viên đã đốt pháo sáng ăn mừng. AFC không nới tay trước việc không đảm bảo an toàn tổ chức giải đấu của LĐBĐ Thái Lan. 20.000 USD (tương đương 500 triệu đồng) là khoản tiền phạt mà LĐBĐ Thái Lan phải nộp sau khi để xảy ra sự cố kể trên. Trước đó, LĐBĐ Thái Lan phải nộp phạt hơn 1,5 tỷ đồng sau 2 lần để NHM quá khích đốt pháo sáng tại giải châu lục các năm 2019 và 2023.
500 triệu đồng không hẳn là con số lớn, so với ngân sách hoạt động của một liên đoàn bóng đá quốc gia. Nhưng bối cảnh tài chính bất ổn như hiện nay không cho phép LĐBĐ Thái Lan chịu thất thoát thêm như vậy. Hiện, tổ chức đứng đầu bóng đá xứ Chùa vàng vẫn đau đầu tìm cách xoay số tiền 360 triệu Baht (đơn vị tiền tệ Thái Lan) cho Siam Sports do vi phạm hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình. Cụ thể là vào năm 2016 khi còn là đương kim chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung đã chỉ đạo FAT đơn phương chấm dứt hợp đồng với Siam Sport để ký kết với một đối tác mới mang về nhiều lợi nhuận hơn cho FAT. Không đồng ý với quyết định này nên Siamsport đã kiện FAT ra tòa đòi bồi thường thiệt hại.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Nualphan Lamsam cho biết, sẽ kiện cựu chủ tịch Somyot Poompanmoung vì món nợ mà LĐBĐ Thái Lan phải gánh chịu sau phán quyết gần đây của tòa án. "360 triệu Baht đã trở thành món nợ của LĐBĐ Thái Lan”, truyền thông Thái Lan trích dẫn lời phát biểu của Madam Pang. Nữ tỷ phú này đã bật khóc sau phát biểu đó. Bà Nualphan Lamsam cho biết, FAT cần tôn trọng phán quyết của tòa án cho dù phải gánh khoản nợ khổng lồ đó.
Được biết, tổng nợ mà LĐBĐ Thái Lan đang phải gánh chịu lên tới 371 triệu Baht, tương đương 290 tỷ đồng. Cơ quan này đã đối diện nguy cơ bị đóng băng tài sản do không có khả năng trả nợ. Rất may là Madam Pang chi tiền túi để hỗ trợ trả một phần khoản nợ, bên cạnh đó là 5 triệu Baht (gần 4 tỷ đồng) chi phí cho các hoạt động của liên đoàn.