Hồi tháng Ba vừa qua, LĐBĐ Thái Lan đã tổ chức giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2023. Với tư cách là chủ nhà nhưng FAT đã không làm tròn trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu trong các trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà.
Mới đây, AFC đã ra liên tiếp 3 án phạt danh cho FAT. Theo đó, tổ chức này phải nộp phạt tổng cộng 70 ngàn USD (vào khoảng 1,65 tỷ đồng) do không “thực hiện tốt nghĩa vụ” khi tổ chức các trận đấu. Cụ thể, khán giả Thái Lan đã đốt pháo sáng ở 3 trận đấu của đội tuyển bóng đá Thái Lan gặp Afghanistan, Bahrain và UAE. Đây là án phạt nặng của AFC dành cho FAT.
Có vẻ như đây là năm “đại hạn” của bóng đá Thái Lan. Không thành công trong mục tiêu giành HCV SEA Games 2023 khi U22 Thái Lan chỉ giành HCB trong lúc ĐT nữ Thái Lan chỉ giành HCĐ, U22 Thái Lan đã tạo nên trận chung kết bạo lực chưa từng có. Bắt nguồn từ pha ăn mừng đầy phấn khích sau khi có bàn gỡ 2-2 ở những giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng, U22 Thái Lan sau đó đã lao vào tấn công các thành viên của U22 Indonesia. Hậu quả, đội bóng này đã phải lãnh đến 5 thẻ đỏ, trong đó có 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân.
Chưa dừng lại ở đó khi mới đây trong trận chung kết Cup FA, một cầu thủ của Buriram United đã “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với thành viên BHL Bangkook United tạo nên hình ảnh đáng xấu hổ.